PHẦN 5: GẶP GIỚI HIỀN PHÁP SƯ

mật phước tự giới hiền pháp sư gặp tiên nhân trong mộng

Đường Thái Tông năm Trinh Quang Thứ năm (631 AC).

Huyền Trang 32 tuổi đã phải trải qua trăm ngàn gian khổ và cuối cùng đã đến được chùa Nalanda. Sau khi qua một số lễ tiết, Huyền Trang được bái kiến vị trụ trì chùa Nalanda là Giới Hiền Pháp sư.
Giới Hiền pháp sư hỏi: “Vị tăng này đến đây làm chi?”
Huyền Trang trong lòng hồi hộp, kính cẩn đáp: “Đệ tử đi đến đây để học Du-già Sư Địa Luận cùng sư phụ.”

Lời đối đáp thật là bình thường, nhưng không hiểu sao Giới Hiền (GH) Pháp sư lại khóc rống lên, phản ứng kỳ lạ này khiến mọi tăng sĩ có mặt ở đó vô cùng kinh ngạc. Sách sử ghi rằng: GH Pháp sư là lúc ấy là một cao tăng đức cao vọng trọng, thọ 106 tuổi, mà khóc rống lên nước mắt, nước mũi giàn giụa làm cho tất cả mọi người có mặt nơi đó thất kinh và hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lẽ đây là một chuyện tốt mà tại sao GH pháp sư phản ứng mãnh liệt như vậy?

Lúc ấy Huyền Trang cũng không dám hỏi và GH pháp sư cũng không nói rõ, mà kêu một vị cao tăng của chùa Nalanda giải thích câu chuyện. Vị này là cháu ruột của Giới Hiền pháp sư gọi là Giác Hiền, vị cũng là 1 cao tăng bác học thông suốt kinh luận và có tiếng về thiền luận, lúc bấy giờ cũng đã vào tuổi cổ lai hy (70 tuổi). Giác Hiền pháp sư kể lại cho mọi người rõ câu chuyện huyền bí của 3 năm trước. Câu chuyện ấy trong khái niệm Phật giáo gọi là “Nhân Duyên”.

Thời gian trước GH pháp sư bị chứng bệnh thống phong, mỗi khi bệnh phát là tay chân co rút gân cơ, các đốt xương trong người đau nhức vô cùng. Chứng bệnh ấy đã hành hạ GH pháp sư trong hai mươi mấy năm, và vào khoảng 3 năm trở lại thì bệnh càng thêm nặng, sự đau đớn đã đến mức khiến một vị cao tăng như GH pháp sư không thể chịu đựng nổi, ông không còn thiết sống nữa nên quyết định kết thúc sinh mạng đau khổ của mình bằng cách tuyệt thực.

Trong lúc thực hiện việc tuyệt thực GH pháp sư có một giấc mộng. Trong mộng GH pháp sư thấy 3 vị tiên nhân, tướng mạo rất trang nghiêm từ tường. Ba vị ấy: vị thứ nhất là toàn thân kim sắc, vị thứ hai toàn thân màu bích lục, và vị thứ ba toàn thân màu bạc trắng. Vị toàn thân mầu kim sắc bảo GH pháp sư rằng: “Ông quyết tâm để kết liễu tính mạng mình như thế chăng? Trong kinh Phật có nói rằng: Nhân sanh là khổ (khổ tập, diệt, đạo, là nguyên lý cơ bản của Phật giáo), nhưng kinh Phật không có dạy vì nhân sinh khổ mà ông có thể tự dùng phương pháp tự sát để thoát cảnh khổ não. Ông bị cảnh khổ này nguyên nhân là do tiền kiếp ông là một quốc vương, nhưng vì ông không yêu mến quốc dân cho nên kiếp này đem đến báo ứng như ngày nay. Ông nên chân thành sám hối để phản tỉnh cái tội, cái nghiệp của mình trong quá khứ, nên thành tâm thành ý cải hóa, như thế mới có thể giảm nhẹ được sự đau khổ của ông. Đồng thời ông cũng phải ráng chịu đựng cái đau khổ để lo truyền giảng kinh Phật. Làm như thế thì sự đau khổ của ông mới tiêu trừ được. Nếu chỉ đơn giản chán ghét đau khổ của nhục thân, thì không thể nào diệt trừ tận gốc cái nghiệp khổ đau của ông”.

Sau khi nghe lời dạy ấy, GH pháp sư liền lập tức lễ bái 3 vị tiên nhân. Vị toàn thân màu kim sắc bèn chỉ vào vị mầu bích lục mà giới thiệu với GH pháp sư rằng: “Ông có biết vị này chăng? vị này là Đức Quán Tự Tại Bồ tát (Đức Quán thế Âm trong mộng của GH pháp sư là một nam tướng có râu). Kế đó vị lại chỉ vào vị toàn thân mầu bạc trắng mà giới thiệu rằng: “Vị này là Từ Thị Bồ tát và cũng là Di Lặc Bồ tát”. GH pháp sư nghe xong liền tức khắc sụp lại dưới chân Đức Từ Thị Bồ tát.

Do giấc mộng này mà GH pháp sư đã không kết thúc tính mạng của mình và khi Huyền Trang đến xin học Du-già Sư Địa Luận với mình khiến cho ông nhớ lại giấc mộng của mình 3 năm về trước nên vô cùng hoan hỷ mà không tự chủ được. Sau khi nghe xong Giác Hiền pháp sư thuật lại câu chuyện huyền bí ấy, các tăng sĩ vô cùng tán thán, thật là một chuyện linh hiển mà họ chưa từng được nghe thấy.

Huyền Trang lúc ấy vô cùng xúc động và vui mừng, ông lại lễ bái GH pháp sư một lần nữa, biểu đạt tâm nguyện được theo tu tập Phật pháp với GH pháp sư. GH Pháp sư cũng còn một chút không yên tâm bèn hỏi lại Huyền Trang rằng: “Ông trên đường đến đây mất bao năm”? Huyền Trang đáp: “Tôi đi mất 3 năm”. Câu trả lời với thời gian trùng hợp lại một lần nữa xác định giấc mộng của GH pháp sư đến nay cũng đã tròn 3 năm khiến cho trong tâm của GH pháp sư cảm thấy được an vui.

Bấy giờ Huyền Trang được chánh thức ở lại Nalanda tu học.

Hết.

5 1 vote
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 5

Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 5. Xuất...

Mật phước tự - Làm đạo với cây đàn violin

Làm đạo với cây đàn violin

Vào khoảng những năm 80, nhóm Mật giáo chúng tôi bắt đầu rong ruổi từ Colorado đi khắp nước Mỹ...

điểm đạo và trộm đạo mật phước tự

Trộm Pháp (phần 1)

Khoảng năm 1998, tôi có quen một người Mỹ trắng, anh ta là gốc Thiên Chúa giáo nhưng lại rất...

TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 4

Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 4. Xuất...

mật tông phật giáo tinh hoa yếu lược cư sỹ triệu phước

1. Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược (Cư Sĩ Triệu Phước)

Quyển “Mật-Tông Phật-Giáo Tinh-Hoa Yếu-Lược” là bản đúc kết của Mật-Tông Phật-Giáo Tinh-Hoa quyển Thượng và Trung xuất-bản tại Hoa-Kỳ...

trấn yểm sông tô lịch 1 mật phước tự

Trận Đồ Trấn Yểm Sông Tô Lịch (Phần 1)

Trận đồ trấn yểm sông Tô Lịch (phần 1) Mật Phước Tự xin tóm lược lại sự kiện “Sông Tô...

PHẦN 7 – TỬ NHA COI BÓI

Đây nói về lúc sau khi Tử Nha dùng phép đuổi năm con yêu giúp viên ngoại Dị Nhân cất...

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 94

Xăm Quan Thánh 94: Trung Bình 第九十四号簽 中平一般器用與人同巧斵輪輿梓匠工凡事有緣且隨份秋冬方遇貴人翁碧仙注説道惺惺勝别人奈何由命不由人時來方許成謀事若要亨通候吉辰 Âm: Nhất ban khí dụng dữ nhân đồng,Xảo tước luân dư tử...

1 Comment
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
leo.b.tran
leo.b.tran
Member
2 years ago

Hay quá! Con cảm ơn công đức của các thầy cô ạ!

Chia Sẻ Bài Viết