Giàu sang ai lại chẳng ham
Nhưng mà thất đức, sớm làm tiêu tan
Kiếm tiền bất chánh, gian manh
Bạc vàng chất đống cũng thành mây bay.
Cửa nhà có khắp đó đây
Đến khi hết phước, trắng tay giữa đời
Thêm vào tội lỗi tày trời
Tịch thu gia sản, thân rơi ngục tù.
Nghèo nhưng mà biết lo tu
Thì lòng thanh thản vi vu mây trời
Muối mè cơm trắng ấm tay
Còn hơn cao lộc mà cay đắng lòng.
Giữ tâm cho thiệt sạch trong
Biết lo tu đức trời không phụ lòng
Gian manh sớm gặp bão giông
Tâm luôn thấp thỏm chất chồng đau thương
Thà nghèo mà giữ lấy hương
Còn hơn phú quý mà thường bị khinh
Những ai lòng dạ bất minh
Người đời coi rẻ, thần linh coi thường.
– Thầy Quảng Nghệ –
(Trích từ Tập san Mật Phước số 19, xuất bản ngày 15/7/2025)
Bài Viết Liên Quan
Sao Tử Vi Miếu Địa – Vượng Địa
Sao Tử Vi Miếu Địa - Vượng Địa Tổng quan: Tử Vi là Bắc Đẩu Tinh, tượng trưng cho đế...
Câu Chuyện Số 1: Chim ĐaĐa Coi bói
Câu chuyện về Chim ĐaĐa Ông là người Việt gốc Miên, cha mẹ nghèo khổ. Lúc mới 7 tuổi đã...
Bài 197: Thắng không kiêu, bại không nản
Ở đời thắng bại thường thôiHơn thua một chút cũng rồi qua mauĐược thời chớ vội tự caoSa cơ đừng...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 48
QUẺ SỐ 48 – HẠ HẠ TRIỆU Trụy phấn phiêu hương DỊCH Rã phấn bay hương TỔNG THI Kính phá...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 12
QUẺ SỐ 12 – HẠ HẠ TRIỆU Họa xà thiêm túc. DỊCH Vẽ rắn thêm chân. TỔNG THI Ngư trảo...
Bài 195: Sống an yên
Con ơi xin chớ than thânBuồn vui gởi gió, nhẹ dần mà điĐời người ngắn ngủi mấy khiYêu thương chưa...
Bài 96: Tu Khẩu
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ngôn từ là để xã giao...
Bài 135: Vườn hạ
Ve ngân đâu đó xa xa Ngỡ như nhân thế chan hòa cõi thiêng Lá xanh che nắng nghiêng nghiêng...