Thân này mượn tạm trần gian
Chục năm thoáng chốc hóa ngàn bụi bay
Linh hồn đâu có hao gầy
Trải qua muôn kiếp vẫn đầy như xưa.
Người xưa hướng Đạo sớm trưa
Tìm nơi chân lý thượng thừa đạo quang
Người nay mải đuổi giàu sang
Vui trên xác thịt, quên đàng tâm linh.
Trải qua một kiếp nhân sinh
Niềm vui cũng chỉ tự mình dối nhau
Hạnh phúc như giấc chiêm bao
Vừa vui đã thấy úa màu hư không.
Ai hay giữa chốn bụi hồng
Là bao linh thể lạc vòng trầm luân?
Xưa kia từng rạng ánh thần
Nay về trần tục vùi thân luân hồi.
Đời người như áng mây trôi
Vừa trong nắng sớm, đã rồi tắt tan
Đường về nếu chẳng lo toan
Mai kia chuyển kiếp – muộn màng tay không.
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Bài 145: Tâm sáng, Đạo cao, Đời lành
Giữ tâm tinh khiết trong veo Thì bao sóng gió cũng theo lối về Tu hành thoát khỏi cơn mê...
Linh Phù Ẩn Thân
Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ...
Xăm Quan Thánh 48
Xăm Quan Thánh 48: Hạ Hạ 第四十八号簽 中平登山渉水正天寒兄弟姻婚那得安不遇虎頭人一援全家誰保汝重歡碧仙注先難後易本天然只恐勞心事不全若得貴人提携䖏管教騎鶴與腰纏 Âm: Đăng sơn thiệp thủy chính thiên hàn,Huynh đệ nhân thân ná...
Làm đạo với cây đàn violin
Vào khoảng những năm 80, nhóm Mật giáo chúng tôi bắt đầu rong ruổi từ Colorado đi khắp nước Mỹ...
Bài 62 Cá Chép Muốn Hóa Rồng Thì Phải Làm Sao
Thiên thời địa lợi nhân hoà. Đủ ba yếu tố mới là thành công Phàm khi cá chép hoá rồng...
Bài 67: Tập San Mật Phước Tự
Đăng ký Nhận Tập San Mật Phước Tự Tạm thời Mật Phước đã xong. Ngôi nhà giản dị giữa lòng...
Bài 85: Ảo Mộng Tiền Ảo
Con ơi con thật dại khờÔm chi ảo mộng phất cờ đua tranhLàm gì có chuyện tốt lànhNgồi không hưởng...
Bài 23: Bảo Kiếm Rồng Thần
Dạo này bận bịu không ngơi. Phổ truyền pháp Phật theo lời Thần MinhAi cầu pháp Phật thông linhLão đều...