Nhiều người “Khẩu Phật Tâm Xà”
Tức là miệng nói lời hoa ngọt ngào
Tưởng như Bồ Tát phương nào
Hạ phàm giáng thế độ bao dân tình!
Nhiều người ngoài mặt nghĩa tình
Quay lưng một cái thình lình hại nhau
Ngoài môi thơn thớt dạt dào
Trong tâm toan tính khác nào rắn đâu!
Nhiều người tỏ vẻ thương nhau,
Nhơn nghĩa, đạo đức trước sau vẹn toàn
Mà khi động chuyện gian nan
Hóa ra hành xử chẳng màng nghĩa nhân
Ở đời lắm kẻ giả nhân
Miệng nam mô Phật, bụng bồ dao găm
Xét người phải xét nơi tâm,
Đừng nghe cái miệng mà lầm nghe con.
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Bài 104: Hạ tĩnh
Trước thềm bóng nắng còn vương Ao sen gió thoảng thơm hương ngạt ngào Vừa sau một trận mưa rào...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 11
XĂM TẢ QUÂN SỐ 11 Giáp kỳ tao ngộ Giáp Dần ThìnLộc mà hồi hỉ khí tânDụng sự tài nguyên...
Bài 88: Thơ Góp Ý
Xin mời độc giả khắp nơi Góp vài mẩu chuyện đạo – đời đó đây Thâu tàng những bài học...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 38
QUẺ SỐ 38 – TRUNG BÌNH TRIỆU Đông sơn diệu cầm DỊCH Non Đông dạo đàn TỔNG THI Thanh thế...
Tiếng tụng kinh từ cái ấm nước
Đây là câu chuyện có thiệt của một cư sĩ Mật pháp kể lại. Ở bên Los Angeles xứ Mỹ,...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 19
XĂM TẢ QUÂN SỐ 19 Đắc thất giai tiền định,Hà tất khổ bôn mang,Tiểu nhơn đa nan hiệp,Chi hận tự...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 49
QUẺ SỐ 49 – ĐẠI CÁT TRIỆU Tha hương ngộ cố DỊCH Đất khách gặp cố nhân TỔNG THI Bình...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 18
QUẺ SỐ 18 – TRUNG BÌNH TRIỆU Tái ông thất mã. DỊCH NGHĨA Tái ông mất ngựa. TỔNG THI Kỷ...