Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ Thầy chân truyền mới có thể sử dụng. Ai tự ý sử dụng sẽ không tốt cho người đó.
Lôi Công Ấn Ẩn Thân Pháp
–Lấy mực đỏ họa phù, ở Đạo tràng niệm Chú đeo nơi thân tức được che chở người khác không trông thấy. Nếu dùng để trộm cắp của cải kẻ khác không linh nghiệm. (Hình 60)
Lục Giáp Tổng Phù (Nấu Đậu đen Ẩn Gia Pháp)
– Vào ngày mùng 1 tháng Giêng dùng đậu đen không phân biệt ít nhiều hướng về sao Bắc đẩu tuyên đọc chú 49 biến. Ngày Giáp tử canh năm cũng y như trên (Hướng về sao Bắc Đẩu Thiên Hương tụng chú 49 biến). Đến ngày Lục Giáp lấy Đậu ấy nấu chín (lúc nấu lại hướng về Sao Bắc Đẩu tụng chú 7 biến). Sau ấy đem Đậu phơi khô.
Lúc gặp hiểm nạn lấy Đậu ngậm trong miệng, tay cầm Lục Giáp Tổng Phù (Dùng cây Đào làm thành hai miếng cây họa Phù lên ấy) thì sẽ thoát nạn.
Nếu không muốn người khác tìm thấy nhà, hay lúc hiểm nạn cần phải che chở cho nhiều người lấy 49 hạt Đậu đã nguyện và 4 Đạo Lục Giáp Tổng Phù chôn chung ở 4 gốc nhà, tức người khác không thể tìm thấy được. Lúc muốn hóa giải lấy Đậu và Phù lên lại (Hình 62).
Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 11
CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Tờ Lịnh Tha Nhân dịp tháng Bảy âm lịch, Ban Biên tập Mật Phước Tự xin...
Bài 7: Đạo Phù An Dân
Ân sư truyền xuống đạo phù Giúp cho đệ tử thanh tu luyện thầnChờ ngày hoằng hoá cõi trầnCho người...
Bài 63 Làm Sao Xin Được Phước Trời
“Thầy ơi con muốn phước Trời. Làm sao xin được phước Trời cho mau?” Lão nghe thấy thật hay sao...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 6
Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 6. Xuất...
Bài 15: Học Phật Quyền Để Làm Gì?
Phật quyền luyện võ rèn thân Thêm phần văn Phật độ dân giúp đờiChỉ cần đệ tử vâng lờiTu hành...
Bài 95: Chữ Tình – Bài Học Chốn Ta Bà
Tình đời bạc bẽo như vôiMà sao nhân thế nổi trôi ngập chìmCố công gắng sức đi tìmNiềm vui tình...
Bài Pháp Số 13: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Thuyết Pháp Cho Bồ Tát Trì Thế
Bồ Tát Trì Thế là một vị Bồ Tát được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo, đặc biệt trong...
Bài 18: Phụng Thờ Thiên Đình
Lạy Trời thương xót chúng sanh. Ban cho đất nước an lành mai sauCầu mong thiên tử các tràoPhụng thờ...