Ở đời sống được bao lâu
Mà không rộng lượng với nhau cho rồi!
Hơn thua, soi mói lắm lời
Mai kia nằm xuống, một đời hóa mây…
Tôi nghèo chẳng quản đắng cay
Anh giàu anh cũng có ngày buồn tênh!
Khác nhau chút bậc sang hèn,
Chớ nên vì thế mà quên nghĩa tình.
Sống trong dương thế ba sinh
Chớ gieo cay đắng, bạc tình, khinh khi
Chê nhau để được cái gì?
Lời qua tiếng lại thị phi đau lòng.
Than ôi! Thế sự xoay vòng
Giàu sang quyền lực… chẳng bằng lòng chơn.
Thôi thì ai biết thiệt hơn,
Sống đừng tô vẽ dỗi hờn ganh đua
Một mai buông bỏ hơn thua
Còn ai ghi nhớ chuyện xưa năm nào?
Chỉ mong giữa cõi chiêm bao,
Ta từng sống đẹp, sống sao có tình.
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Bài 184: Cầu bình an
Thời nay sóng dữ dâng caoCuồng phong thổi cuốn biết bao phận ngườiBạc tiền như khói giữa trờiTan trong chớp...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 49
QUẺ SỐ 49 – ĐẠI CÁT TRIỆU Tha hương ngộ cố DỊCH Đất khách gặp cố nhân TỔNG THI Bình...
Bài 122: Giữ mình đừng giận
Tâm người như nước hồ thuLặng trong mới thấy mây ru bóng mìnhMột câu gió thoảng vô tìnhCũng khơi lay...
Bài 26: Việt Nam Hóa Rồng Nay Mai
Lão đây thờ phượng Ông Trời. Lão người phàm tục ở nơi dương trần Lão thờ chư vị Thánh Thần...
Bài Pháp Số 15: Bồ Tát Văn Thù Thăm Bệnh Ngài Duy Ma Cật
Mến chào các bạn,Mật Phước Tự xin giới thiệu với quý đạo hữu, bài giảng của Thầy Quảng Nghệ, về...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 19
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 19 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm...
Bài 183: Lời Thầy dặn
Con người vốn tựa mầm nonNhờ công chăm bón mới tròn dáng câyCha Trời dạy dỗ từng ngàyCho qua thử...
Bài 112: Cẩn thận kẻo về tay không
Thân này mượn tạm trần gian Chục năm thoáng chốc hóa ngàn bụi bay Linh hồn đâu có hao gầy...