Cư sĩ Triệu Phước (sinh năm 1948 tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam) là một đạo sư Mật Tông, có pháp danh Đức Quý, pháp hiệu Bửu Sơn. Ông thành lập Hội Ái Hữu Mật Giáo tại Mỹ , truyền bá Mật tông tại hải ngoại và trong nước với pháp môn có tên gọi Mật tông Thiên Đình hay Mật pháp Thiên Đình. Ông còn là soạn giả của bản kinh Mật Tông Phật giáo Tinh Hoa Yếu Lược, và là tác giả của cuốn Phong Thần và Huyền Bí Học.
Tiểu sử
Cư sĩ Triệu Phước sinh năm 1948 tại tỉnh Trà Vinh. Lúc nhỏ học tiểu học tại Trà Vinh, lớn lên học nội trú trường Tây dòng La San (Mossard Thủ Đức) tốt nghiệp Brevet Elementaire. Sau đó ông tiếp tục học nội trú trường dòng La San Đà Lạt (Trường d’Adran Đà Lạt), tốt nghiệp tú tài đôi Pháp (tú tài II). Năm 20 tuổi, ông bị tổng động viên, phục vụ trong binh chủng Hải Quân chế độ cũ với cấp bậc thiếu úy rồi giải ngũ về tiếp tục học luật khoa Sài Gòn ban công pháp quốc tế. Cư sĩ Triệu Phước tốt nghiệp cử nhân luật năm 25 tuổi, ra trường làm Giáo sư Pháp văn đi dạy học. Trong giai đoạn 28 – 29 tuổi, ông trường chay, lãnh hội và tu tập Mật tông, nghiên cứu giáo thuyết của các tôn giáo, và bắt đầu truyền bá Mật Tông năm 30 tuổi.
Đến cuối năm 1981, gia đình ông định cư sang Mỹ theo diện ODP. Trong thời kỳ ở Mỹ, ông tham gia viết các bài về các hiện tượng, kinh nghiệm của mình về thần bí tại Việt Nam trên Báo Trắng Đen. Từ năm 1983, ông tiếp tục nghiên cứu thần bí học và lần lượt ấn hành các bản kinh Mật Tông quyển Thượng, quyển Trung và Mật Tông Phật giáo Tinh Hoa Yếu Lược. Năm 1987, ông thành lập Hội Ái Hữu Mật Giáo tại Mỹ, truyền bá môn thần bí học tại Mỹ và các nước, ấn hành các bản kinh sách về Mật tông do mình biên soạn, và sáng tác thông qua Hội Ái Hữu Mật Giáo. Hội Ái Hữu Mật Giáo Virginia đã gởi kinh sách Mật tông miễn phí cho các chùa ở hải ngoại, cũng như tập san Mật giáo cho các thành viên ở các tiểu bang trong thời gian 3 năm. Kinh sách Mật tông sau đó được Hội Ái Hữu Mật Giáo California dịch ra tiếng Anh và được lưu trữ tại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các đại học lớn tại Mỹ.
Bắt đầu từ năm 2008, cư sĩ Triệu Phước mở trang dạy bộ môn Huyền bí Mật Tông trên mạng với bút ký Thầy Già trong loại bài Chuyện Thần bí và Đạo [3].
Kể từ khi định cư sang Mỹ, ông sống tại tiểu bang Colorado cho đến nay.
Hoằng Pháp
Thời còn ở Việt Nam, cư sĩ Triệu Phước được Thượng Toạ Thích Viên Đức trao truyền ấn khế bí mật, được tu sĩ Phạm Công Triêu trao truyền y pháp Mật Tông Nam Tông, được ông Sáu (một tu sĩ Mật Tông Thái Lan) trao truyền y pháp của tông phái Thập bát la hán. Ông nghiên cứu các học thuyết về Mật giáo qua công trình các tài liệu về Mật giáo của Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản các bản tiếng Anh, Pháp, Nhật và Hoa Ngữ được dịch ra Việt văn. Sau đó ông đã tổng hợp Mật tông Bắc tông và Nam tông và mang mật pháp vốn bí truyền trở thành phổ truyền qua phép điểm đạo linh ứng cho mọi người thuộc mọi tôn giáo.
Sau khi định cư ở Mỹ, ông tiếp tục tu tập và nghiên cứu, viết ra những tài liệu, tác phẩm chuyên về Mật giáo và các giáo lý bí truyền, cũng như các nguyên lý Thần bí học, Thần Thông học mà tự mình đã phát kiến ra như Nguyên Lý Trừ Tà và những nguyên lý thần bí khác và giảng dạy nó một cách khoa học trên trang mạng Vũ trụ huyền bí.
Các tác phẩm
- Mật Tông Phật giáo Tinh Hoa Yếu Lược
- Phong Thần và Huyền Bí Học
-Theo Wikipedia-
Bài Viết Liên Quan
Bài 148: Cẩn ngôn
Nhiều người hay có tánh kỳ Thích đi thêu dệt thị phi xập xình Sao không xây dựng nghĩa tình...
Câu chuyện số 13: Huyền bí Đông và Tây Phương
Sự phối hợp của huyền bí Đông, Tây Học-trò-già được lệnh của thầy già để viết bài. Thầy già đã...
CHƯƠNG II: SỰ TRUYỀN THỪA
CHƯƠNG II: SỰ TRUYỀN THỪA Mật Giáo được thuyết minh do Đức Thích Tôn Như Lai hay Đại Nhựt Như...
Bài 93: Ngẫm Sự Đời
Đời người nào có mấy năm Quanh đi ngoảnh lại đã trăm tuổi trời Đời người gió thoảng hoa rơi...
Bài Pháp Số 10: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Khai Thị Cho Bồ Tát Di Lặc
Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) là vị Bồ Tát của Từ Bi, được Phật Thích Ca thọ ký sẽ trở...
Bài 155: Sống an nhiên
Trời xanh mây trắng thong dong Nắng vàng trải lối, cỏ hồng đượm hoa Gió xuân lặng lẽ ghé qua...
Bài 173: Tu tâm sửa tánh
Tu tâm sửa tánh là chi?Là không bực bội sân si mỗi ngàySống đời cho thiệt thẳng ngayGiữ tâm trong...
Bài 158: Quý thời gian
Sáng ra mặt đất còn sương, Mắt chưa kịp ngó đã vương bóng chiều. Một ngày công chuyện thiệt nhiều,...