Tôi được Tôn Sư Triệu Phước trao truyền Tâm Pháp vào năm 1982 ở Colorado, Hoa Kỳ. Trước khi giới thiệu Mật Pháp với tôi, Người có cho phép một đệ tử bước ra xin đánh quyền bằng gia trì lực. Thần lực đã chuyển cho anh ta đánh một thế võ giống y như anh bạn Campuchia mà tôi đã kể ở trên. Nghĩa là chân đứng thẳng, bàn chân với hai gót gần chạm nhau thành một đường thẳng, đôi chân không hề động đậy mà thân đã lướt nhanh về phía trước. Lúc đó tôi thấy vô cùng huyền diệu vì hai người này không hề biết nhau, chưa bao giờ gặp nhau, tu theo hai cách khác nhau nhưng họ lại thị hiện cùng một thế võ đặc biệt đó sau khi chấp tay cầu nguyện. Và đây cũng là lần đầu người đệ tử này của Đức Tôn Sư thực hiện thế võ này, chưa hề có luyện tập qua. Thấy sự thị hiện quá lạ lùng, tôi đã xin được thọ pháp cùng Tôn Sư.
Sau khi sang Mỹ không bao lâu, Đức Tôn Sư đã bắt đầu truyền Pháp. Khi đó có một nhóm thanh thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, còn đang đi học đã đến xin thọ pháp. Một thời gian sau khi được điểm đạo họ đã kể lại nhiều giai thoại về võ Huyền Bí (Phật quyền) mà họ được trải nghiệm.
Trong trường học của họ có một đám Mỹ vừa to con lại có học thêm lớp đấu vật ở trường, chúng thường hay hiếp đáp, chế giễu các bạn Việt vì chúng tưởng dân Á Châu nào cũng biết KungFu. Một lần sau khi tan học, nhóm của họ cùng với vài người bạn Việt khác chưa được điểm đạo vô tình chạm trán với đám Mỹ đó, bị chúng chế giễu và khiêu khích. Sau khi lời qua tiếng lại thì xảy ra xung đột. Một bạn người Việt đã được điểm đạo mới khấn nguyện cầu Thánh Thần giúp đỡ, và không biết thế nào mà anh ta đã đá tay Mỹ lớn con nhất văng qua khỏi đầu chiếc xe đang đậu ở lề đường. Mà lạ thay trên người của anh bạn Mỹ này lại không hề có thương tích gì. Đám Mỹ thấy vậy liền bỏ chạy, còn nhóm bạn Việt thì cũng rất bất ngờ và vui sướng vì thấy tâm pháp quá linh ứng. Ngày hôm sau tất cả họ bị gọi lên phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng hỏi anh bạn Việt Nam có học KungFu không. Anh trả lời là không có. Thế là ông hiệu trưởng xử huề cho hai bên.

Xem thêm:
Bài Viết Liên Quan
Bài 153: Bớt lo
Sống đời gió mát trăng thanh Làm điều mình thích, an lành thảnh thơi Mặc cho dòng chảy cuộc đời...
Bài 103: Đạo nhàn giữa cõi trần ai
Không mong vương thỉnh quan mời, Chỉ cầu thanh tịnh giữa trời mênh mông. Mây bay mặc chuyện thành -...
Bài 18: Pháp Vàng Độ Đất Hớn Bang
Có người hỏi lão thế này: “Làm sao mới được Đức Thầy truyền trao Linh phù ấn khế nhiệm mầu...
Bài 133: Nghĩa trọng tình thâm
Tiền tài như gió cuối sương, Có rồi lại mất, vấn vương ích gì? Chỉ câu nghĩa trọng tình tri,...
Tử Vi Sao Thiên Cơ – Đắc Địa
Sao Thiên Cơ (Đắc địa) Tổng quan: Sao Thiên Cơ là ngôi sao của trí tuệ và mưu lược. Khi...
Bài 41: Thư Mời Gặp Mặt
Người tu chẳng dám nói sai. Gặp người tâm đức trao ngay kiếm Rồng Nếu còn nghi ngại trong lòng...
Câu Chuyện Số 9: Điểm Đạo Và Trộm Đạo
Lúc đó Thầy Già còn ở Việt Nam, khoảng năm 1980. Có một ông giáo sư, cựu hiệu trưởng trường...
Bài 152: Lời hoa ý ngọc
Hoa thơm ai lại bỏ phai Người khôn ai nỡ làm ai buồn phiền Nói năng suy nghĩ trước tiên...