Tôi xin kể cho quý vị đạo hữu một kinh nghiệm thực tế về Phật quyền mà bản thân tôi đã chứng nghiệm vào cách đây bốn mươi năm.
Thời đó, nhóm đệ tử chúng tôi đang theo đức Tôn sư để học huyền bí. Mỗi ngày, sau thời khoá công phu, chúng tôi thường cùng nhau luyện tập Phật quyền. Mỗi người tuỳ theo năng khiếu và sở thích mà được chư vị Thánh Thần về dạy cho các thế võ phù hợp. Có người dùng một cây trúc xanh (giống kiểu Hồng Thất Công trong truyện kiếm hiệp Kim Dung) để đánh một bài quyền thật đẹp mắt. Có người luyện La Hán quyền, Xà quyền hay Hổ quyền, Hạc quyền. Các nữ đệ tử thường được chư vị gia trì lực cho tập bài Nữ quyền, động tác vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng phát lực thì mạnh mẽ lắm. Có đệ tử được tập Mai Hoa quyền nữa. Chư vị Thánh Thần về dạy cho một động tác thôi, sau đó chúng tôi phải ra sức tập luyện cho thuần thục rồi các Ngài mới giáng về dạy tiếp cho cái mới. Nhớ lại thời đó, ai cũng hăng hái, không quản ngại cực khổ để luyện tập. Vậy mà chớp mắt đã qua bốn mươi mấy năm rồi.
Có một lần, nhóm chúng tôi 5 người (4 nam đệ tử và Bích) bàn với nhau là nếu Bích mà bị người xấu dùng hung khí vây đánh thì phải làm sao? Bởi vì Bích không có biết một chút gì về võ thuật cả, cho nên chúng tôi phòng xa vậy mà. Chúng tôi bèn ra sân sau nhà Bích để xin Chư vị Thánh Thần về dạy. Khi ấy, bốn nam đệ tử chúng tôi đứng vây quanh Bích, đứa cầm gậy, đứa cầm côn, đứa cầm dao, đứa cầm cái thúng. Dụng cầm cây trường côn đứng trước mặt Bích, còn 3 chúng tôi đứng 3 góc còn lại, Bích đứng ở giữa cầm khúc côn ngắn. Rồi chúng tôi cùng nhau chắp tay nguyện xin Chư vị thị hiện cho thế võ.
Sau khi cầu nguyện xong thì chúng tôi chỉ thấy Bích đứng đó sớ rớ không biết làm sao. Đột nhiên Bích lăn tròn người xuống đất, hướng về phía Dụng, và chiếc côn trong tay Bích đã đâm thẳng trúng vào người Dụng trong tích tắc. Dụng tuy có võ nhưng đã không né kịp, tuy nhiên cũng không bị thương. Thật là thú vị khi thấy Bích ra khỏi vòng vây trong chớp mắt, khi mà cả 3 người còn lại đều chưa kịp phản ứng gì.
Hết!
Bài Viết Liên Quan
Bài 82: Cơ chiến đến gần
Giờ đây khắp cõi ta bà Giọt sầu thế chiến dễ mà lan nhanh Đương khi giữa lúc máu tanh...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 21
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 21 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT Ban biên tập Mật Phước...
Bài 109: Nguyện cầu
Cầu xin ơn đức Trời cao, Cho con nhẹ gánh qua bao khổ sầu Đời con lận đận bấy lâu...
Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí bảo vệ đất Việt
Ban biên tập Mật Phước Tự xin giới thiệu với quý độc giả huyền thoại về “Nam Thiên Tứ Đại...
Bài 96: Tu Khẩu
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ngôn từ là để xã giao...
Bốn pháp Mandala trong Mật tông
Trong Mật Tông, Mandala có nghĩa là tròn trịa đầy đủ, rộng lớn không lường. Bốn Mandala chính là bốn...
Xăm Quan Thánh 98
Xăm Quan Thánh 98: Trung Bình 第九十八号簽 中平經營日出費精神南北奔馳運未新玉兎交時當得意恰如枯木再逢春碧仙注前路蹉跎幾歎嗟勞勞心跡鏡中花一番春色覘天意年運亨通卯最佳 Âm: Kinh doanh nhật xuất phí tinh thầnNam bắc bôn trì vận...
Bài 167: Bình yên
Bình yên là ở nơi nào Ngồi trên đỉnh núi, hay vào biển xa? Bình yên ở chính lòng ta...