Vào thế kỷ 14, một nhà sư đứng ra cải cách nền đạo. Ngài tên là TSONGKHAPA (TÔNG-CÁP-BA), quê ở tỉnh Am Đô, miền bắc nước Tây Tạng. Thấy tình hình nhà Phật tiêm nhiễm lắm sự mê muội, mờ ám, Ngài TSONGKHAPA tự mình suy xét và nảy ý chỉnh đốn, quyết ra tay dẫn dắt kẻ tăng, người tục trở về với chánh giáo.
Ngài khuyên kẻ nhà thiền nên ăn ở trong sạch, giữ luật đạo nghiêm chỉnh, bài bác những hủ tục, khuyên nhủ các sư nên tinh tấn tu hành, tham thiền hỏi đạo, trai giới đạo hạnh. Bấy giờ dân chúng thấy Ngài đạt được nhiều hiển hách anh linh, thấy Ngài có tư tưởng cao sáng, nên họ theo về với Ngài càng lúc lại càng đông; sự trật tự trong nhà chùa, sự tu hành thanh tịnh được duy trì trở lại.
Cuộc cải cách tôn giáo của TSONGKHAPA có hiệu quả vững bền. Cho đến hậu đại, phái của Ngài thành lập được mệnh danh là phái MADHYAMIKA hay “Trung Quán”, phái này phát sanh ra phái KAHDAMPA, tức là giáo hội có vị lãnh đạo là Đạt–lai Lạt–ma.
Năm 1409, Ngài lập ở LHASSA chùa GADAN, sau dựng thêm DREPONG và DERA. Người Tây Tạng và người Mông Cổ đều cho Ngài là Phật giáng thế để gây dựng lại nền đạo ở Tây Tạng, và còn truyền tụng câu: “Tiền Thích Ca, hậu Tông–Cáp–Ba.”
Bài Viết Liên Quan
Bài Pháp Số 7: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Thuyết Pháp Cho Tu Bồ Đề
Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhūti) là một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài nổi tiếng...
Bài 195: Sống an yên
Con ơi xin chớ than thânBuồn vui gởi gió, nhẹ dần mà điĐời người ngắn ngủi mấy khiYêu thương chưa...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 88
XĂM TẢ QUÂN SỐ 88 Nhân lợi cầu tài hà điếu mang,Tiểu nhân tại hạ diệt an khương.Đáo đầu hảo...
Bài 149: Sống là chính mình!
Ở đời hãy cứ là mình, Cần chi ngụy tạo khiến mình khổ thay Sống sao cho thiệt thẳng ngay...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 28
XĂM TẢ QUÂN SỐ 28 Hữu lý vô tiền mạc tấn lai,Nha môn nhựt nhựt bề hườn khai,Quới nhơn khởi...
Xin Xăm Quan Thánh Số 3: Trung Cát
Xin Xăm Quan Thánh Linh Xăm, quẻ thứ ba, chữ Giáp Bính, Trung Cát SỐ 3 Trung Cát (03) 第三号簽...
Theo “Ông Thầy” học ca đầu tiên về bùa chú
Tôi xin kể lại vài mẩu chuyện thời gian tôi mới nhập đạo. Thời gian đó tôi và nhóm người...
Bài 27: Nhiệm Vụ Phải Làm
Xin đừng cười cợt lão già. Nói lời hoang tưởng chẳng ra cái gì Xin đừng thách đố so bì...