Câu chuyện tâm linh này do một đạo hữu kể lại. Nhà chú Tài thuộc dạng khó khăn, trong nhà ai cũng hay đau bịnh, hết bịnh này tới bịnh khác, mà đi khám bác sĩ thì lại bảo không có bệnh gì hết trơn.
Chú có một đứa con trai cứ bịnh liên miên, nên thương tình mới cho nó vào chùa ở để cho nó đi tu, nhưng khổ nỗi, vô chùa bịnh nó vẫn không thuyên giảm. Đi coi thầy bà thì họ bảo nó có “căn đồng”, là “con cha con mẹ bề trên” gì đó… nhưng họ cũng chẳng giúp được gì cho nó.
Nhà chú có thờ tứ phủ, chú cũng hay đi chùa, tụng kinh ba thời mỗi ngày siêng năng dữ lắm. Có một lần, vào buổi sáng trước khi chú đi bán hàng rong, chú nhìn thấy hai con rồng bay lượn trước mặt chú đẹp lắm. Chú mới nghĩ, ước gì mình có tiền mua hai con rồng bằng sứ về để lên trên bàn thờ, nhưng chú không đủ tiền.
Chú mới khấn xin chư Phật, cha mẹ bề trên phù hộ cho chú bán hàng đủ tiền. Thế là ngày hôm đó chú bán được đông khách lạ thường, và có đủ tiền để chú mua hai con rồng về thờ. Thật là linh ứng!
Chú còn kể, chú được Mẹ bề trên (Mẫu) chỉ dẫn nhiều lần lắm. Có lần chú bị bệnh, xuống Hà Nội khám bác sĩ bảo phải mổ, nhưng hẹn mấy ngày sau mới mổ. Gần tới ngày mổ, Mẹ bề trên sang tai nói với chú là không nên chữa bằng dao kéo, nếu không sẽ đi đời.
May mắn cho chú, mấy hôm sau chú xuống bệnh viện thì họ kiểm tra lại rồi không mổ nữa, chỉ cho thuốc về nhà uống thôi. Theo lời chú kể, Mẹ bề trên đã có rất nhiều lần về chỉ bảo cho chú thoát qua tai nạn. Lòng thành của chú Tài thật sự đã cảm động được bề trên.
Bài Viết Liên Quan
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 50
QUẺ SỐ 50 – TRUNG BÌNH TRIỆU Tá trợ hoạch trù DỊCH Mượn đũa bày mưu TỔNG THI Bất dụng...
Bài 41: Thư Mời Gặp Mặt
Người tu chẳng dám nói sai. Gặp người tâm đức trao ngay kiếm Rồng Nếu còn nghi ngại trong lòng...
Bài 87: Thế Nào Là Thành Công?
Học trò tham vấn lão già: “Thế nào mới được gọi là thành công?” Người tu nhìn nhận thành công...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 7
XĂM TẢ QUÂN SỐ 7 Hữu khí giao khai hảo vận vi,Vạn trùng Lộc mã lịnh phò trì,Thoản phùng kê...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 36
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 36 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Trị bịnh bằng phép màu (phần 6) [...] ...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 47
QUẺ SỐ 47 – THƯỢNG THƯỢNG TRIỆU Đắc Lũng vọng Thục DỊCH Được đất Lũng lại mong đất Thục TỔNG...
Làm đạo với cây đàn violin
Vào khoảng những năm 80, nhóm Mật giáo chúng tôi bắt đầu rong ruổi từ Colorado đi khắp nước Mỹ...
SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (SƯ VÃI BÁN KHOAI)
Vào khoảng năm Tân Sửu (1901) và Nhâm Dần (1902), có một người đàn ông có hình dạng nhỏ bé...