Đây là câu chuyện của một cư sĩ Mật pháp kể lại về sự thị hiện linh hiển của Trời Phật cho một người quen, ngay sau khi được điểm đạo.
Năm 2015, lúc con tới nhà bác chơi thì gặp cô Ngọc, em ruột của bác gái. Ở thời điểm đó, dù cô mới sanh năm 1958 mà nhìn héo hon, già háp y như bà cụ 80 tuổi vậy đó.
Cô kể hồi trước cô là tiểu thương lanh lẹ lắm, mà tự nhiên mắc cái bịnh kỳ cục. Tay chân cứ nhức nhối bên trong, đi đứng hổng vững, run bần bật như sắp té. Bưng cái nồi canh nhỏ xíu thôi mà cũng làm đổ, nên việc nhà việc cửa cô làm hổng nổi, phải dẹp luôn sạp hàng ngoài chợ. Đêm nào cô cũng ngồi dậy khóc vì đau nhức ngủ hổng được, tự than hổng biết kiếp trước mình gieo nghiệp gì mà giờ bị cõi âm hành xác dữ vậy. Cô đi khắp các bịnh viện lớn nhỏ, uống đủ thứ thuốc Đông Tây mà hổng bớt chút nào.
Nghe cô kể, con biết cô bị bịnh vô hình nên giải thích cho cô về phước họa, rồi chỉ cô cách xin tâm ấn Mật Pháp để cầu nguyện Trời Phật xin giúp khỏi bịnh. Cô mừng quá xin điểm đạo luôn. Lúc đầu, hai tay đau nhức khiến cô chắp tay dâng lên hổng nổi, định bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng con khuyên cô ráng bền chí, kiên trì niệm Phật.
Một lát sau, cô đột nhiên thấy người nóng lên, có luồng khí chạy rần rần từ hai chân lên khắp cơ thể. Hai cái tay bỗng hết nhức ngang xương, nhẹ hẫng lại như bình thường. Cô đứng dậy đi tới đi lui, bưng đồ đạc thử thì thấy thiệt sự ngon lành. Cô mừng húm chạy ra khoe với mọi người về sự mầu nhiệm mà Trời Phật đã ban cho cô ngay trong buổi lễ điểm đạo.
Con biết mình vừa được chứng kiến tiếp một sự thị hiện ngay trước mắt của Trời Phật ban cho cô Ngọc khỏi căn bệnh kỳ lạ ngay trong buổi lễ điểm đạo.
Bài Viết Liên Quan
Bài 64: Tu Là Thế Nào?
Các trò tham vấn lão già. Để mong hiểu rõ tu là ra sao? Chữ tu ngắn gọn làm sao...
Bài 74: Gông Cùm Cuộc Đời
Bao năm sống ở ta bà. Gạo tiền cơm áo chẳng tha ngày nào Sáng ra là tính cho mau...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 3
Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 3. Xuất...
Bài 189: Cuộc đời như áng mây
Một đám mây trắng lưng trờiNhẹ trôi theo gió, chơi vơi giữa trờiAi nhìn cũng thấy mây trôiNhưng đâu biết...
Bài 20: Ánh Quang Tỏ Rạng Tộc Rồng
Người trong khắp cõi dương trần Đều là con của Phật Thần Thánh Tiên Lão không chấp trước vùng miền Cũng như tư...
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 27
XĂM PHẬT TỔ SỐ 27 Long nhập xà cung huyệt,Nan đắc thân chuyển thân;Khúc xuyên tiến liệt hỏa,Cấp đảo vượng...
Xăm Quan Thánh 37
Xăm Quan Thánh 37: Trung Bình 第三十七号簽 中平焚香來告復何辭善悪平分汝自知屏却昧公心裏事出門無礙是通時碧仙注 :雨欲陷人終自陷欺心暗裏鬼神知若能改善求天福轉禍為祥事事宜 Âm: Phần hương lai cáo phục hà từ,Thiện ác bình phân...
Ân Phước Cho Emily Trương
Tôi xin chia sẻ câu chuyện ân phước của Thánh Thần cho Emily Trương. Emily là người Tiều Châu ở...