Ân phước được hết bịnh nhức đầu sau 20 năm

Đây là câu chuyện có thiệt về trải nghiệm của một cư sĩ Mật Pháp.

Năm 2015, con may mắn được điểm đạo. Ngay lúc niệm Phật, con cảm thấy toàn thân cứng đơ, người nóng hừng hực như lửa vậy đó. Trong lúc đó, con còn thấy hiện ra rất nhiều hình ảnh Phật và cả những lớp học ở cõi vô hình. Con còn thấy rõ một đạo tràng với rất đông người đang cùng nhau tu học. Sau khoảng 20 phút niệm Phật xong, con thấy trong người mình khỏe khoắn hẳn ra.

Nghĩ lại hồi trước, con bị cái chứng nhức đầu hành hạ suốt 20 năm trời, rồi thêm bịnh đau khớp gối cũng hai năm nay nữa. Dù con đã phát tâm ăn chay trường từ hồi 18 tuổi tới tận năm 25 tuổi, nhưng cái đầu nó cũng chỉ đỡ đau chút đỉnh chớ hổng có hết bịnh được.

Từ bữa được điểm đạo và nhận Ngũ Bộ Chú để hành trì cho tới nay, ngày nào con cũng chăm chỉ trì chú. Chỉ mới niệm chừng 2.000 biến thôi mà con thấy bịnh tình giảm bớt rõ rệt. Sau đó mấy ngày, con nằm chiêm bao thấy mình bay bổng lên tận mây xanh rồi được gặp Đức Quan Âm Bồ Tát. Có lần đi chơi ở ngoài, con còn thấy Đức Quan Âm hiện ra trên mây đẹp vô cùng. Đám mây đó từ từ tan đi, rồi biến thành một con rồng nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay.

Tới nay, nhờ được điểm đạo mà bịnh tình của con đã khỏi hẳn. Thiệt tình, nếu hổng gặp được Đạo thì con cũng chẳng biết tới chừng nào hai cái bịnh này mới dứt. Con xin kính lòng tạ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã cho con cơ hội được bước chân vô trường học của Mật Pháp.

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 44

XĂM TẢ QUÂN SỐ 44 Kệ thiển lệ thâm phi hữu ý,Bạch vân xuất trục bổn vô tâm,Đương thời nhược...

PHẦN 8 – TỬ NHA ĐỐT QUỈ HÓA TỲ BÀ

Bây giờ, nói về ngoài cửa Nam, tại mả Huỳnh Đế, có con ngọc thạch Tỳ bà, trước kia là...

xăm quan thánh đế quân

Xăm Quan Thánh 17

Xăm Quan Thánh 17: Hạ Hạ 第十七号簽 下下田園價貫好商量事到公庭彼此傷縱使機関圖得勝定為後世子孫殃碧仙注心田兩字在公平財產交関勿見侵凡事只宜退一歩須知守已得安寕 Âm: Điền viên giá quán hảo thương lường,Sự đáo công đình bỉ...

Bài 188: An nhiên giữa cõi ưu phiền

Nhân tình vốn lắm trái ngangXưa nay thế sự vẫn mang dáng nàyỞ đời ai trọn vẹn thayThánh hiền cũng...

Bài 200: Thôi đừng lo nghĩ

Buồn chi những chuyện mong manhĐể cho gió cuốn tan nhanh giữa trờiĐời người một kiếp rong chơiAi rồi cũng...

Bài 134: Đời và Đạo

Giàu chi cho lắm bạc vàng Không bằng đức hạnh thênh thang trong lòng Điền viên đất ruộng mênh mông...

CHƯƠNG II: SỰ TRUYỀN THỪA

CHƯƠNG II: SỰ TRUYỀN THỪA Mật Giáo được thuyết minh do Đức Thích Tôn Như Lai hay Đại Nhựt Như...

Bài 189: Cuộc đời như áng mây

Một đám mây trắng lưng trờiNhẹ trôi theo gió, chơi vơi giữa trờiAi nhìn cũng thấy mây trôiNhưng đâu biết...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Chia Sẻ Bài Viết