Đây là câu chuyện mầu nhiệm của một cư sĩ Mật Pháp kể lại.
Năm ngoái, khi cha con bị bịnh nặng, gia đình đã nhận được những điềm báo và linh ảnh từ bề trên để chuẩn bị tinh thần. Những đêm cuối trước khi cha ra đi, tiếng chim heo cứ quẩn quanh nhà kêu quang quác như báo điềm. Rồi một chiều u ám, cha đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Trong những ngày tang lễ, nhiều sự kiện mầu nhiệm đã xảy ra khi gia đình cùng nhau trì tụng Ngũ Bộ Chú trước linh cữu. Con thấy linh ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra ấn tâm rằng Ngài sẽ dắt cha con đi, rồi Ngài dùng nhành liễu vẩy nước cam lồ che chở cho quan tài. Khi con kể việc này cho gia đình và người thân nghe thì họ tỏ vẻ nghi hoặc.
Để hóa giải sự nghi ngờ của người thân về linh ảnh trên, bề trên đã ban điềm lành cho người chị hai đang trên xe tức tốc từ phương xa về. Chị kể rằng, do lòng đau xót nên chị chắp tay khấn xin với bề trên cho chị được mơ thấy cha mình. Và quả thiệt linh ứng, chị đã mơ thấy cha mặc đúng bộ đồ lúc mất và nghe cha dặn: “Cha còn ở nhà 7 ngày, đang chờ làm thủ tục giấy tờ để đi, cha vừa nói vừa dùng tay vỗ vào túi đựng Lá Thiên Thơ, rồi dùng ngón tay chỉ lên Trời”. Lúc này, cả nhà mới vỡ òa lên rằng lúc sáng đã được con nói về việc này rồi.
Sáng hôm kế tiếp, cả gia đình tiếp tục trì Ngũ Bộ Chú trước linh cữu của cha, thì con lại được ơn thấy linh ảnh Đức Phật Di Đà hiện ra với ánh sáng chói loà, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như tôn tượng, con thấy chữ Vạn trước ngực của Đức Phật Di Đà bay ra rồi phóng thành từng hàng chữ Vạn tiếp nối bay đến bao bọc quan tài, xung quanh căn phòng lúc đó là hàng hàng lớp lớp các Bồ Tát và Thánh Chúng vây quanh căn phòng rồi phóng ánh sáng chiếu vào quan tài. Sau đó, con được ơn nghe Đức Phật Di Đà ấn tâm rằng: “Ta sẽ dắt cha con về cõi Tây Phương Cực Lạc”.
Trước đêm đưa đi chôn cất, con được Chư Phật ban ơn trò chuyện với cha qua tâm trí. Cha dặn dò việc nhà và nhắc lại rằng nhờ ơn Tổ, Thầy ban cho báu vật Lá Thiên Thơ mầu nhiệm nên cha mới được về cõi Phật, chứ không là giờ đã mệt mỏi rồi. Cha cũng khuyên con cái ráng lo tu tập vì pháp môn này rất tốt.
Sáng hôm đưa tang, con thấy linh ảnh người chú đã khuất tiễn đưa anh mình. Khi quan tài rời khỏi nhà, Đức Phật Di Đà đã dắt linh hồn cha bay về hướng Tây. Đến ngày mở cửa mả, con nhận được thần lực để chào cha lần cuối và hiểu rằng cha đã an lạc ở cõi Phật. Nhờ những linh ứng này, nỗi đau buồn của gia đình đã biến thành niềm hân hoan vì biết cha mình đã được giải thoát.
Bài Viết Liên Quan
Sao Thiên Phủ Miếu Địa – Vượng Địa
Sao Thiên Phủ Miếu Địa - Vượng Địa Tổng quan: Sao Thiên Phủ là Nam Đẩu Tinh chủ, được mệnh...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 35
QUẺ SỐ 35 – ĐẠI CÁT TRIỆU Khô trúc sinh duẩn DỊCH Tre khô mọc măng TỔNG THI Đống diệp...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 1
XĂM TẢ QUÂN SỐ 1Lưỡng nhân ý hậu dục lương thành,Tranh nại tài bồi căn vị manh.Trực hướng Dần biên...
Bài 161: Kiềm cơn nóng giận
Nhiều điều dang dở trước sau Đều do lửa giận khởi đầu mà ra Hận sân chẳng ở ngoài xa...
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 10
XĂM PHẬT TỔ SỐ 10 Oa tại tỉnh trung huyên náo minh,Vô hình hư ảnh đãn văn thanh.Nguyệt lao tại...
CHƯƠNG ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG ĐẶC BIỆTLÁ THIÊN THƠ CĂN BẢN DÙNG ĐỂ QUÁN ĐẢNH(TRAO TRUYỀN TÂM PHÁP) Đây là lá linh phù tượng trưng...
Bài 167: Bình yên
Bình yên là ở nơi nào Ngồi trên đỉnh núi, hay vào biển xa? Bình yên ở chính lòng ta...
Tiếng niệm Phật cứu mạng
Ngày ấy, chị Hạnh có gia đình và mới sinh con đầu lòng, người chồng bỗng dưng thay đổi tính...