Đây là câu chuyện của một cư sĩ Mật Pháp kể lại về quá trình bị phần âm hành của người em vợ.
Cách đây khoảng 3 năm, người em này xui rủi đụng xe làm một bà cụ chẳng may qua đời. Dù gia đình em đã lo hậu sự chu đáo và phía nạn nhân cũng không kiện cáo gì, nhưng trong lòng em lại thấy không yên.
Đến một đêm, em bắt đầu phát bịnh lạ: sốt cao, đầu đau như búa bổ và không tự chủ được suy nghĩ. Em liên tục nghe tiếng dép lẹt xẹt, tiếng tủ lạnh tự mở dù không có ai, rồi hoảng loạn chạy tới bàn thờ lạy lục xin cứu mạng. Gia đình chạy vạy khắp nơi, đi đủ thầy bà nhưng mỗi nơi phán một kiểu. Có người nói do em đụng vô đầu bà cụ nên giờ bị hành đau đầu, có người bảo bà cụ đã thành tinh.
Dù đã đeo đủ loại bùa, đốt cả bùa uống nhưng bịnh tình vẫn không thuyên giảm. Có lúc em ăn một hơi 3 tô cơm vẫn không thấy no, có khi lại đòi đâm đầu vào tường để đi theo bóng dáng bà cụ ngoài sân. Trùng hợp là hôm đó cũng đúng ngày đám giỗ bà cụ. Từ một thanh niên khỏe mạnh, em sút ký thấy rõ, mặt mày hốc hác, phải bỏ hẳn rượu bia để ngồi tụng niệm. Mỗi lần ba má lớn tiếng chửi bới hay hăm dọa phần khuất mặt, em lại càng bị hành cho nhức đầu dữ dội hơn.
Em có đi bệnh viện để trị bịnh nhưng vô ích. Lúc về, em có ghé nhà con. Em than nhức đầu, rồi có vài bàn tay rờ đầu em, có nhiều người muốn mượn xác mà em không cho. Em khóc, nói muốn quyên sinh vì cảm thấy làm khổ cả nhà… Nghe vậy, con kêu em ngồi xuống chắp tay để con làm lễ điểm đạo. Sau đó em ngủ ngon tới sáng, không quậy phá cả nhà trong đêm như liên tục một tháng rưỡi trước đó.
Tiếp đó, con có điểm đạo cho người trong gia đình bên vợ, khuyên mọi người trong nhà cùng tu hành cầu nguyện, hy vọng Ơn Trên gia giảm nghiệp phần. Riêng em khi ngồi cầu nguyện trong lễ điểm đạo cho gia đình lần này thì có thấy Phật. Sau khi điểm đạo và kiên trì niệm Ngũ Bộ Chú, em không còn bị hành bịnh nữa. Hơn một tuần sau, các tiếng động lạ biến mất hoàn toàn, đầu óc em tỉnh táo và đã sinh hoạt bình thường trở lại như xưa.
Quý đạo hữu nào muốn trải nghiệm lễ điểm đạo mầu nhiệm, xin hãy liên hệ Mật Phước Tự.
Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 17
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 17 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm...
Bài 145: Chuyện người ta
Thế gian vốn có tánh quen Thấy ai có chuyện là len lén bàn Vừa nghe một chút đã sang...
Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí bảo vệ đất Việt
Ban biên tập Mật Phước Tự xin giới thiệu với quý độc giả huyền thoại về “Nam Thiên Tứ Đại...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 25
QUẺ SỐ 25 – TRUNG BÌNH TRIỆU Du ngư hý hà. DỊCH Cá giỡn hồ sen. TỔNG THI Khả ái...
Bài 117: Vườn thanh tâm
Đá ngồi lặng giữa cỏ hoa, Nước trong khe suối lượn qua mượt mà Gió đưa cành liễu la đà...
Bài 120: Pháp Mật khai tâm
Chớ nên trì hoãn lần hồi! Cửa Trời rộng mở, kịp thời bước vô Pháp Mật như ánh hải hồ...
Bài 48: Phụ Việc Xây Chùa
Lão đây chưa có cái chùa. Chỉ là Trời biểu xây chùa mà thôi Lão nay bảy chục tuổi rồi...
CHƯƠNG VI: IV – CHÚ ĐẠI BI – KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI
Đời Đường, Sa môn Dà–Phạm Đạt–mạ, người xứ Tây Thiên Trúc dịch. Như thế tôi nghe, một thời, đức Phật...