Học trò mếu máo trách Thầy.
“Tu mà chưa thấy phước tiền đầy sân?”
Thầy đây chỉ biết than thầm
Nó tu mà giống đi làm kinh doanh!!!
Con ơi hãy học cho nhanh
Tu là buông bỏ không tranh với đời
Tu thì đừng tính lỗ lời
Đừng nên bắt Phật phải thời độ cho
Độ cho nhà cửa thật to
Độ cho cuộc sống ấm no sang giàu
Độ cho thăng tiến cho mau
Độ cho sớm được bước vào cung son.
Chỉ cần tu đức cho tròn
Trời liền ban phước cho con đủ đầy
Không cần toan tính dở hay
Không cần lao khổ cầm chày kiếm cơm
Đức năng rèn luyện sớm hôm
Giữ lòng trong sạch, tiếng thơm vang lừng
Tự dưng phước chẳng đặng dừng
Ào ào kéo đến tưng bừng ngoài sân.
Bài Viết Liên Quan
Bài 146: Chuyện người ta
Thế gian vốn có tánh quen Thấy ai có chuyện là len lén bàn Vừa nghe một chút đã sang...
Bài 67: Tập San Mật Phước Tự
Đăng ký Nhận Tập San Mật Phước Tự Tạm thời Mật Phước đã xong. Ngôi nhà giản dị giữa lòng...
Bài 69 Căn Mệnh
Mỗi người có mạng có phần. Chẳng ai đấu đá giành phần được đâu Thánh Thần ngự ở trên đầu...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 15
QUẺ SỐ 15 – HẠ HẠ TRIỆU Tế vũ phi hoa. DỊCH Mưa nhẹ mà vẫn làm rụng hoa. TỔNG...
Bài 104: Đạo nhàn giữa cõi trần ai
Không mong vương thỉnh quan mời,Chỉ cầu thanh tịnh giữa trời mênh mông.Mây bay mặc chuyện thành - không,Tu là...
Bài 62 Cá Chép Muốn Hóa Rồng Thì Phải Làm Sao
Thiên thời địa lợi nhân hoà. Đủ ba yếu tố mới là thành công Phàm khi cá chép hoá rồng...
Bài 129: Tích thiện
Đường đời muôn nẻo phân minhDối gian che đậy hại tình tổn tâmLắm người giảo hoạt ác tâmLừa thầy phản...
Bài 71 Vì Sao Chưa Hết Khổ
Cha con ngự ở trên Trời. Làm sao không thấy cuộc đời trái ngang Nhưng mà Cha vẫn chưa ban...