Bài 75 Gông Cùm Cuộc Đời

mật phước tự gông cùm cuộc đời

Bao năm sống ở ta bà.
Gạo tiền cơm áo chẳng tha ngày nào
Sáng ra là tính cho mau
Hôm nay phải kiếm bao nhiêu mới vừa?
Lo làm từ sáng đến trưa
Mồ hôi nhễ nhại cũng chưa được về
Ngẫm mà thấy thật ê chề
Vì sao nhân thế khó bề an yên?
Cũng vì phải kiếm đồng tiền
Lo cho cha mẹ, vợ hiền, con thơ
Bao nhiêu cái miệng đang chờ
Tiền mà không đủ, biết nhờ ai đây?
Cái lo đeo bám bủa vây
Làm cho tâm trí chẳng ngày được yên.

Cuộc đời thật lắm muộn phiền
Phật Tiên nhìn xuống lệ liền tuôn rơi
Nay ban cho mối Đạo Trời
Giúp người dưới thế xa rời khổ đau
Chỉ cần thành khẩn cúi đầu
Xin Trời thương xót cứu con kiếp này
Nguyện xin tu tỉnh từng ngày
Luyện rèn đức hạnh như Thầy bảo ban
Chờ ngày chứng quả pháp vàng
Mật Tông Huyền Bí danh vang sơn hà
Ra ân phổ độ muôn nhà
Giúp người thoát khỏi ta bà đau thương
Tự mình tìm thấy ánh dương
Thế trần nào khác Tây phương Niết Bàn.

Chia Sẻ bài Viết
0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận