Câu chuyện sau đây do một cư sĩ Mật pháp kể lại về trường hợp được chữa bịnh thần kỳ.
Con bị đau khớp gối hơn hai năm trời rồi, ngày nào cũng phải uống chừng 1-2 viên thuốc để giảm đau nhức. Cứ bữa nào mà quên uống một cái là đầu gối nó lại kêu lụp cụp, đi lại khó khăn lắm, còn leo cầu thang thì đau nhói luôn. Con cũng từng đi khám nhiều chỗ, thử đủ cách mà vẫn không có hết hẳn được.
Vậy mà hay lắm, từ hồi con được điểm đạo và bắt đầu trì Ngũ Bộ Chú, đầu gối nó dần dần hết đau lúc nào không hay luôn. Ban đầu con cũng không để ý đâu, chỉ thấy đi lại nhẹ nhàng hơn thôi. Rồi một hôm sực nhớ ra: “Ủa, lâu rồi mình đâu có uống thuốc nữa mà vẫn không sao ta?”.
Con thử để vậy suốt mấy tháng để coi có tái phát không, ai dè tới giờ vẫn khỏe mạnh bình thường luôn. Cả nhà con nghe kể ai cũng ngạc nhiên hết trơn, tại hồi trước thấy con đi đứng khó khăn hay rên la đau nhức lúc di chuyển. Vậy mà giờ con lại đi công tác, vác đồ nghề nặng gần hai chục ký mà vẫn khỏe re. Con chỉ cười, thấy vừa lạ vừa mừng vì được Trời Phật độ cho.
Bài Viết Liên Quan
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 7
QUẺ SỐ 7 – ĐẠI CÁT TRIỆU Bạt thập đắc ngũ. DỊCH Làm mười đạt năm. TỔNG THI Xuân quang...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 64
XĂM TẢ QUÂN SỐ 64 Giao dịch nhơn nhơn nhi thành,Lợi thượng cánh gia hoạch lợi.Nhược lai Nam lộ cầu...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 17
XĂM TẢ QUÂN SỐ 17 Tại thượng chí nhơn tương bội vi,Thi hà xứ tại vấn căn chi.Hữu thành tựu...
Bài 167: Bình yên
Bình yên là ở nơi nào Ngồi trên đỉnh núi, hay vào biển xa? Bình yên ở chính lòng ta...
Bài 63: Những Bài Học Cuộc Đời
Những ai ngồi ở trên ngai. Cũng do Thiên Thượng đưa tay an bài Tuy nhiều tiền của tiêu xài...
Bài 188: An nhiên giữa cõi ưu phiền
Nhân tình vốn lắm trái ngangXưa nay thế sự vẫn mang dáng nàyỞ đời ai trọn vẹn thayThánh hiền cũng...
Lời nhắc nhở kỳ lạ về chiếc cầu thang
Đây là câu chuyện của một cư sĩ Mật Pháp trải nghiệm. Lúc đó, gia đình con đang ở nhà...
Bài 42: Xây Chùa Mật Tông
Chư Thiên ấn lệnh truyền ban. Có người đệ tử dâng vàng ngọc châu Trời kêu lão phải nhận thâu...