Con ơi con thật dại khờ
Ôm chi ảo mộng phất cờ đua tranh
Làm gì có chuyện tốt lành
Ngồi không hưởng lợi giàu nhanh bất ngờ
Lão xin khuyên nhủ mấy lời
Đừng vì mê muội mà thời khổ đau
Bạc tiền chẳng thể kiếm mau
Nên nghe ai rủ làm giàu phải nghi
Nghèo mà vay nóng làm chi
Đầu tư máy móc để đi đào tiền
Bao nhiêu người đã “quy tiên”
Chỉ vì tưởng bở kiếm tiền Bitcoin
Người ta dư dả lắm rồi
Tiền dư mới để ngồi chơi trên sàn
Còn mình thiếu dọc thiếu ngang
Đi vay bạc nóng là tan cửa nhà
Giờ đây chủ nợ xiết nhà
Mỗi ngày trả lãi vài ba triệu đồng
Lãi con lãi mẹ khóc ròng
Làm sao thoát khỏi cái vòng quẩn quanh?
Sự đời nhiều chuyện đau lòng
Dại khờ thì phải sống trong khổ sầu
Chỉ mong người thế hiểu sâu
Đừng vào lối cũ để sầu khỏi vương!
Bài Viết Liên Quan
Bài 125: Tu thân hành đạo
Tu thân phải giữ lòng trong, Tâm như nước lặng, chẳng hòng nổi trôi. Tu không phải chỉ nói chơi,...
Bài 158: Quý thời gian
Sáng ra mặt đất còn sương, Mắt chưa kịp ngó đã vương bóng chiều. Một ngày công chuyện thiệt nhiều,...
Bài 26: Việt Nam Hóa Rồng Nay Mai
Lão đây thờ phượng Ông Trời. Lão người phàm tục ở nơi dương trần Lão thờ chư vị Thánh Thần...
Bài 153: Bớt lo
Sống đời gió mát trăng thanh Làm điều mình thích, an lành thảnh thơi Mặc cho dòng chảy cuộc đời...
PHẦN 6 – KHƯƠNG THƯỢNG VỀ TRẦN CƯỚI VỢ
Đây nói về lúc sau khi lạy thầy và từ giã bạn xuống núi, Khương Tử Nha vì không còn...
Bài 74: Gông Cùm Cuộc Đời
Bao năm sống ở ta bà. Gạo tiền cơm áo chẳng tha ngày nào Sáng ra là tính cho mau...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 32
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 32 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Trị bịnh bằng phép màu (phần 2) [...] Y...
Câu Chuyện Số 9: Điểm Đạo Và Trộm Đạo
Lúc đó Thầy Già còn ở Việt Nam, khoảng năm 1980. Có một ông giáo sư, cựu hiệu trưởng trường...