Bài 38 Cảm Thán Ngày Đông

mật phước tự thầy quảng nghệ gày đông kiếm rồng bảo kiếm

 

Hoa Kỳ đang lúc vào đông.
Bốn bề trắng xóa, gió lồng khắp nơi
Ngồi nhìn hoa tuyết buông rơi
Thưởng trà đọc sách thảnh thơi ai bằng
Đêm về múa bút cùng trăng
Viết vài câu kệ tự răn lấy mình
Vốn dòng cửa khổng sân trình
Con nhà Nho học thật tình chẳng ngoa
Nhưng nào có thích vinh hoa
Chỉ mong theo bước Phật đà thanh tu
Mấy mươi năm thoáng qua vù
Lão giờ đã trở thành ông cụ già
Dù thân sống ở xứ xa
Nhưng lòng luôn nhớ quê nhà Nam bang
Lão đây có bảo kiếm vàng
Hộ trì thiên tử định an sơn hà
Mong người ở khắp gần xa
Giúp cho Quảng Nghệ truyền ra mấy lời:
“Lão theo Thiên lệnh của Trời
Truyền trao bảo kiếm xuống nơi dương trần
Xem ai đủ phước đủ phần
Thỉnh mang kiếm lịnh giúp dân cứu đời
Việt Nam hưởng triệu phước trời
Kho vàng xuất hiện như lời sấm xưa
Chư hầu các nước dạ thưa
Một lòng quy phục sớm trưa đợi chầu
Việt Nam bá chủ đứng đầu
Chư hầu nghe lịnh cúi đầu theo sau.”
Lão mong được thấy cho mau
Nước nhà vụt sáng như sao trên trời
Tiếng thơm vang khắp muôn nơi
Lạc Long Việt tộc đời đời vinh quang!

Chia Sẻ bài Viết
0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận