Bài 58 Mật Phước Tự

Mật phước tự

Lâu nay lão nghỉ làm thơ.
Vì lo bận bịu đợi chờ dựng xây
Ngôi chùa Mật Phước trời tây
Độ người khắp chốn học ngay Phật quyền
Môn đồ hữu phước hữu duyên
Tìm về “Mật Phước” – lão truyền pháp thiêng
Pháp này của Phật của Tiên
Độ người xa lánh luỵ phiền khổ đau
Một lòng tu niệm cho mau
Ai mà đắc được ngày sau sáng ngời
Bao nhiêu mong ước trong đời
Thời mau thành tựu như lời kinh ghi:
“Nghiệp trần mang nặng mấy khi
Phật Tiên tháo gỡ tức thì nay mai
Trời ban ân phước lâu dài
Bạc vàng, châu ngọc, tiền tài thiếu chi
Kỳ nam, phỉ thuý, lưu ly
Chất đầy kho báu khác gì đồ chơi
Lại thêm cái phước thảnh thơi
Ngao du sơn thuỷ dạo chơi cảnh trần.”
Pháp này độ khắp thế nhân
Từ nơi phủ chúa đến người thường dân
Lão mong thấy được hồng trần
Qua cơn bỉ nạn đến phần thới lai
Lão không phân biệt một ai
Chỉ cần Phật chứng – trao ngay pháp vàng
Cầu mong cho đất Nam đàng
Tương lai tươi sáng bạc ngàn phước ân.

Chia Sẻ bài Viết
0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận