TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 16
CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm (Phần 2)
Mật Phước Tự xin giới thiệu tới quý độc giả bài sưu tầm “Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm” đã được đăng trên trang vutruhuyenbi.com. Tác giả Ngô Duy Lâm là người có duyên được chứng nghiệm những chuyện huyền bí trong cuộc đời của mình ngay từ lúc còn trẻ. Trời cho ông cái số, không phải là làm thầy hay làm tu sĩ, mà là làm một người chứng nhân để ghi lại những chuyện huyền linh mầu nhiệm của trời đất.
Rất cám ơn ông đã cho độc giả được thưởng thức những câu chuyện về huyền bí rất hay, rất thú vị và rất đích thực cho riêng người Việt Nam chúng ta.
Trong lúc nói năng lảm nhảm thì không một ai kìm hãm được sự phá phách của chị ngoài tôi ra, có nghĩa là khi đang đập phá hay la hét thì chỉ có mỗi một mình tôi mới bắt chị ngồi yên ở chỗ nào thì ngồi yên tại chỗ đó và không còn la hét hay phá phách nữa, mà chỉ còn nói lảm nhảm những câu không ra đâu vào đâu và vẽ nhăng vẽ cuội những hình vẽ trên bộ ván mà không ai hiểu nổi là những hình gì. Thấy vậy mẹ tôi nói với tôi: “Con xin nghỉ học để coi chừng nó cho mẹ, chừng nào mẹ tìm được ông thầy lúc bấy giờ con mới đi học lại”. Nói vậy thì nói, tôi vẫn đi học hằng ngày nhưng đến khi về đến nhà lại phải săn sóc chị cho nên bài vở tôi học “Không ra làm sao” và chú em tôi đã luôn luôn phải giải các phương trình đại số dùm tôi rồi giải nghĩa luôn để tôi nạp bài cho thầy giáo.
Bản đọc thử Tập San Mật Phước Số 16
Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 16.
Xuất bản ngày 15/02/2025 tại Las Vegas, USA.
Nội dung chỉ dành cho Hội Viên!
Vui lòng Đăng Ký Hội Viên để xem nội dung bị ẩn!
Hoặc Đăng nhập để xem nội dung bị ẩn!