
Giai thoại về thần Phạm Bạch Hổ
Ông Phạm Bạch Hổ quê ở vùng Đằng Châu (giờ là thị xã Hưng Yên). Người ta kể lại là hồi mẹ ông mang bầu, từng nằm mơ thấy Sơn

Ông Phạm Bạch Hổ quê ở vùng Đằng Châu (giờ là thị xã Hưng Yên). Người ta kể lại là hồi mẹ ông mang bầu, từng nằm mơ thấy Sơn

Ông Triệu Quang Phục là con trai của ông tù trưởng Triệu Túc ở vùng Chu Diên. Hồi đó, xứ mình bị nhà Lương đô hộ, ông Lý Bí mới

Hồi thế kỷ thứ sáu, ở làng An Mô (giờ là huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có hai vợ chồng nọ sống rất hiền lành, hay thương người nghèo,

Hồi thời Hai Bà Trưng, ở ngay ngã ba sông Bạch Hạc có một cái xóm chài nhỏ xíu à. Dân ở đó quanh năm đầu tắt mặt tối, cứ

Bà Xuân Nương là con gái của chủ châu Đại Man, thuộc dòng dõi gia đình quyền thế lắm, trên bà còn có bảy người anh trai. Trước khi sinh