Người tu chẳng dám nói sai.
Gặp người tâm đức trao ngay kiếm Rồng
Nếu còn nghi ngại trong lòng
Xin mời hội ngộ tỏ thông mọi điều
Lão đây cuộc sống tiêu diêu
Không bè không đảng sớm chiều thảnh thơi
Không theo tổ chức ở đời
Không màng danh lợi ở nơi thế trần
Một đời tòng phục Thánh Thần
Quyết tâm tu học về gần Phật Tiên
Bốn mươi năm học Mật truyền
Tổ Thầy có lệnh gieo duyên giúp đời
Hành theo Thánh Ý của Trời
Rao cho người thế được thời biết tin
Rằng nay kiếm lịnh Thiên Đình
Chờ người phước đức trong dinh tộc Rồng
Đem về hộ độ chân long
Giải trừ phép yếm núi sông yên bình
Mai này Việt tộc hiển vinh
Năm châu bốn biển cúi mình xin theo!
Bài Viết Liên Quan
Bài 96: Tu Khẩu
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ngôn từ là để xã giao...
Bài 16: Kiếm Lệnh Thiên Triều
Tích xưa Tam Tạng thỉnh kinh. Quan Âm giáng thế hiển linh oai thần: Một sư rao bán xa gần...
Bài 150: Tâm an là vàng
Theo đời, xa xỉ là nhà Triệu đô dinh thự xa hoa nhất miền Xe hơi bóng lộn nối liền...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 21
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 21 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT Ban biên tập Mật Phước...
Bài 109: Nguyện cầu
Cầu xin ơn đức Trời cao, Cho con nhẹ gánh qua bao khổ sầu Đời con lận đận bấy lâu...
Bài 193: Cẩn thận người Khẩu Phật Tâm Xà
Nhiều người “Khẩu Phật Tâm Xà”Tức là miệng nói lời hoa ngọt ngàoTưởng như Bồ Tát phương nàoHạ phàm giáng...
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 5
XĂM PHẬT TỔ SỐ 5 Uy vũ trình anh hùng chi thế,Thời hanh vận thái tự thông hanh.Lộc hành phương...
LONG BÌNH ĐIỀN (Phần 2/4)
Buổi trưa chúng tôi đã đến nhà của một huynh đệ của chúng tôi tại Mỹ Tho do sự sắp...