Ân sư truyền xuống đạo phù
Giúp cho đệ tử thanh tu luyện thần
Chờ ngày hoằng hoá cõi trần
Cho người biết đến oai thần Phật Tiên
Bốn mươi năm luyện Phật quyền
Linh phù mật chú thông thiên đã rành
Giờ đây rao giảng ơn lành
Cho người biết đến uy danh Phật quyền
Quyền này độ kẻ hữu duyên
Để thời biết rõ phép tiên thế nào
Quyền này bảo pháp thầy trao
Không dùng tranh đấu thấp cao với đời
Ngồi yên đợi vận đúng thời
Cung vua phủ chúa đến mời về dinh
Ra tay giúp sức triều đình
Định an thế cuộc hưng vinh nước nhà
Hộ trì cho khắp dân ta
Tiêu trừ tật ách nhà nhà được an
Người người no ấm giàu sang
Bốn phương vững mạnh Nam đàng thăng hoa.
Bài viết liên quan:
Bài 4: Giới luật Mật Tông Chân truyền
Giới luật cho người hữu duyên được bề trên chọn ...
Bài 46 Thơ Hồi Đáp Cho Học Trò
Trò rằng: “Thầy ở quá xa. Khó mà gặp gỡ khó mà t...
Bài 22 Đôi Lời Cùng Bậc Anh Hào
Đôi lời cùng bậc anh hào. Lão nay bảy chục tuổi ...
Bài 19: Pháp Vàng Độ Đất Hớn Bang
Có người hỏi lão thế này: “Làm sao mới được Đức ...
Bài 76 Mộng Hồng Trần
Cuộc đời một giấc mộng sâu. Mấy ai chịu khó ngoả...
Ấn chứng của siêu hình
1. Vào năm 1994, anh họ tôi tên Phan cùng đi với m...