Tuổi thơ rong ruổi đồng xanh
Thả diều thổi sáo trong lành gió đưa
Nụ cười chan chứa ban trưa
Hồn nhiên đâu biết sớm trưa nhọc nhằn.
Nhớ khi tụ họp dưới trăng
Nướng khoai luộc bắp vui ăn rộn ràng
Mùi thơm bay khắp xóm làng
Đầu trên xóm dưới dọc ngang tiếng cười
Ngày xưa thấm đượm tình người
Tình làng nghĩa xóm mười mươi thân tình
Cuộc đời êm ả thanh bình
Tương thân tương ái nghĩa tình đậm sâu.
Giờ đây cuộc sống thấy rầu
Chạy theo vật chất nặng đầu đảo điên
Bon chen toan tính triền miên
Mà quên thuở nhỏ bình yên ngọt lành.
Đời người ngắn ngủi mong manh
Hơn thua chi lắm để thành đắng cay
Phải chi trở lại thơ ngây
Vô tư ngày nhỏ lòng đầy yêu thương.
Bình an đi hết dặm trường
Đủ ăn đủ mặc là thường yên vui
Biết cùng chia ngọt sẻ bùi
Gian nan hóa nhẹ, êm xuôi cuộc đời.
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Ấn Độ Phật Học Nguyên Lưu Lược Luận (Phần 3)
Tiết Thứ TưTrọng yếu điểm của học thuyết Độc Tử hệ Dị Thuyết tên Độc Tử Bộ (Độc Tử Khả...
Tử Vi Sao Thiên Cơ – Hãm Địa
Tử Vi Sao Thiên Cơ Hãm Địa Tổng quan: Người có mệnh Thiên Cơ ở hãm địa thường là người...
Bài 32: Giáo Hóa Thần Thông
Lão theo ân lệnh của Trời. Chờ người tâm đức ở nơi Nam đàng Nặng lòng non nước đại ngàn...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 50
QUẺ SỐ 50 – TRUNG BÌNH TRIỆU Tá trợ hoạch trù DỊCH Mượn đũa bày mưu TỔNG THI Bất dụng...
Bài 185: Buông chuyện khen chê
Bỏ qua mấy tiếng khen chêLời qua cửa miệng cũng về hư khôngNgười đời nói đó rồi quênCớ sao ta...
Phi Bồng tướng quân hiển linh
Hồi thế kỷ thứ sáu, ở làng An Mô (giờ là huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có hai vợ...
Bài 197: Thắng không kiêu, bại không nản
Ở đời thắng bại thường thôiHơn thua một chút cũng rồi qua mauĐược thời chớ vội tự caoSa cơ đừng...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 38
XĂM TẢ QUÂN SỐ 38 Nhơn sự tranh đấu khí,Tài vật tiệm thâu tàng,Dấn thân đương hữu tín,Ngộ tị đắc...