Bỏ qua mấy tiếng khen chê
Lời qua cửa miệng cũng về hư không
Người đời nói đó rồi quên
Cớ sao ta giữ lâu bền trong tim?
Việc đời tan hợp mau qua
Khen chê cũng chỉ như là khói bay
Giữ hoài chỉ mệt tháng ngày
Buông ra lòng nhẹ như mây cuối trời
Lời khen như gió ven đường
Nghe xong rồi cũng vấn vương làm gì
Tiếng chê như thoảng qua mi
Khắc ghi chỉ khiến bước đi nặng nề
Giữ tâm cho thật thảnh thơi
Để không buộc chặt bởi lời thế gian
An nhiên giữa chốn hợp tan
Thì trong sóng gió vẫn an yên lòng.
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 84
XĂM TẢ QUÂN SỐ 84 Tiểu nhân nan chế ngự,Hoan xứ nhiều kỳ thi.Hữu cầu chung hoạch kiết,Đáo đầu vô...
Bài 37: Cảm Thán Ngày Đông
Hoa Kỳ đang lúc vào đông. Bốn bề trắng xóa, gió lồng khắp nơi Ngồi nhìn hoa tuyết buông...
Phép hộ ma trong Mật giáo
Hộ ma được dịch là hỏa thiêu, hỏa tế để chỉ cho cảnh lửa cháy lẫy lừng hay sự cúng...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 56
XĂM TẢ QUÂN SỐ 56 Xích thốn tự nam chí,Đông biên tiên ký âm,Tỵ thời hảo tương cận,Báo đạo hi...
Bài 152: Lời hoa ý ngọc
Hoa thơm ai lại bỏ phai Người khôn ai nỡ làm ai buồn phiền Nói năng suy nghĩ trước tiên...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 14
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 14 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Cần việc gì cứ gọi cho chúng tôi Đây là...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 13
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 13 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Cuộc trừ tà nổi tiếng thời Tống Đời vua Tống...
Bài 57: Mật Phước Tự
Lâu nay lão nghỉ làm thơ. Vì lo bận bịu đợi chờ dựng xây Ngôi chùa Mật Phước trời tây...