Đà-ra-ni dịch nghĩa ra tiếng Việt là gìn giữ. Ở đây bao gồm gìn giữ thiện duyên, thu hoạch pháp lành, che lấp chủng tử xấu, giúp tâm kiên định trước mọi thử thách. Đây là trợ lực giúp hành giả tham thiền dễ dàng, không bị vọng động.
Có 4 loại Đà-ra-ni:
- Văn Đà-ra-ni: giáo lý Phật pháp.
- Nghĩa Đà-ra-ni: nghĩa lý Phật pháp.
- Chú Đà-ra-ni: hay chơn ngôn, giúp chúng ta trừ khử các sự độc ác cùng với mọi phiền não chướng.
- Nhân Đà-ra-ni: chính ngay mình biến thành thật tướng của các pháp: nhẫn nhục, an trụ, thân tâm siêu thoát.
Chú và Nhân Đà-ra-ni là phương tiện của Mật Giáo, còn Văn và Nghĩa Đà-ra-ni là phương tiện của Hiển Giáo.
Chư Phật nhờ hoàn toàn tinh thông nên ra công thu nhặt các sức linh hoạt nhiệm mầu trong vũ trụ và sắp xếp các sức linh ấy vào một câu chú mà truyền trao cho tín đồ. Ngoài ra chú còn là lời hứa nguyện độ sinh của chư Phật, ai chí thành trì niệm sẽ được gia hộ.
Người ta niệm chơn ngôn để cầu thỉnh Phật Thánh hộ niệm gia trì và triệu thỉnh chư vị thần linh, sứ giả của Phật Thánh đến để giúp mình trong những dịp quan trọng.
Muốn hành trì các câu thần chú Mật tông, hành giả cần thọ nhận tâm ấn của Mật pháp qua buổi lễ điểm đạo.
Bài Viết Liên Quan
Thánh Milarepa là ai?
Milarepa (Milathogapa, 1055–1135) là bậc đại hành giả Du-già được tôn kính bậc nhất ở Tây Tạng. Tuổi thơ của...
Bốn vị Tổ Mật Tông tại Trung Hoa
1. Thiện Vô Úy (637–735)Ngài vốn là vua xứ Orissa bên Ấn Độ xuất gia, đến Tràng An năm 716...
SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI (SƯ VÃI BÁN KHOAI)
Vào khoảng năm Tân Sửu (1901) và Nhâm Dần (1902), có một người đàn ông có hình dạng nhỏ bé...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 40
XĂM TẢ QUÂN SỐ 40 Kỳ hòa nhơn sở quới,Lương mưu thiệt khả đồ.Hữu cầu chung hoạch kiết,Bổn tại quới...
Xăm Quan Thánh 39
Xăm Quan Thánh 39: Hạ Hạ 第三十九号簽 下下北山門下好安居若問終時慎厥初堪笑包藏許多事鳞鴻雖便莫修書碧仙注人里安居善自全有時暗地結姻緣對靣好議心曲事莫將隱奧與人傳 Âm: Bắc sơn môn hạ hảo an cư,Nhược vấn chung thời thận...
Trộm Pháp (Phần 3)
Sau đây cũng là một câu chuyện khác về “trộm pháp” của một anh bạn người Việt Nam mà tôi...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 34
QUẺ SỐ 34 – ĐẠI CÁT TRIỆU Lão hạng sinh châu DỊCH Trai già nở ngọc TỔNG THI Quế thụ...
Bài 147: Để đời được hanh thông
Con ơi nhớ lấy thời gian Một ngày ai cũng bằng chang số giờ Khác nhau ở chỗ biết xài...