Những người chỉ biết thở than
Nhìn đâu cũng thấy trái ngang cuộc đời
Chuyện gì cũng đổ cho trời
Chẳng lo vươn tới, chỉ thời trách than
Ở gần mấy người hay than
Tinh thần mệt mỏi tâm can nặng nề
Họ làm cho mình ủ ê
Đang vui cũng thấy ê chề mệt thay!
Ở đời ai cũng đắng cay
Ai mà chẳng phải chờ ngày vượt qua
Sống là phải biết nhìn xa
Nuôi niềm hy vọng thăng hoa cuộc đời
Cớ sao cứ phải nhiều lời
Than thân trách phận hận đời làm chi?
Có thay đổi được cái gì
Khi mà chỉ biết ngồi ì chây thân.
Những người chỉ biết than thân
Mà không cố gắng, khó phần thành công
Nếu mà gặp bạn thế này
Thì mau xa lánh sớm ngày an yên.
Người khôn phải chọn bạn hiền
Gần người tích cực thường xuyên mỗi ngày
Để mình học được điều hay
Thân tâm an lạc tràn đầy niềm vui!
– Thầy Quảng Nghệ –
Bài Viết Liên Quan
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 1
XĂM PHẬT TỔ SỐ 1 Nhất tiễn xuyên tâm định thái bình,Nhân gian truyền tụng tiếng quang vinh.Nhật trường kê...
Bài 109: Nguyện cầu
Cầu xin ơn đức Trời cao, Cho con nhẹ gánh qua bao khổ sầu Đời con lận đận bấy lâu...
Bài 25: Kiếm Rồng Uy Chấn Sơn Hà
Có người hỏi lão thế này: “Rồng nào mới được trao tay kiếm Rồng?” Lão xin hồi đáp thật lòng:...
Bài 195: Sống an yên
Con ơi xin chớ than thânBuồn vui gởi gió, nhẹ dần mà điĐời người ngắn ngủi mấy khiYêu thương chưa...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 9
QUẺ SỐ 9 – HẠ HẠ TRIỆU Khô mộc vô chi. DỊCH Cây khô không cành. TỔNG THI Vạn sự...
Bài 20: Ánh Quang Tỏ Rạng Tộc Rồng
Người trong khắp cõi dương trần Đều là con của Phật Thần Thánh Tiên Lão không chấp trước vùng miền Cũng như tư...
Bài 59: Tập San Mật Phước
Lão đây có ý muốn làm. Tập san Mật Phước luận đàm chuyện thiên Cũng mong truyền bá Phật quyền...
Tu thiền có trì chú được không?
Nhiều người thắc mắc: "Thần chú vốn chứa đựng tất cả các pháp thiền định, vậy tại sao người tu...