Một đám mây trắng lưng trời
Nhẹ trôi theo gió, chơi vơi giữa trời
Ai nhìn cũng thấy mây trôi
Nhưng đâu biết được mây trôi hướng nào
Cuộc đời như áng mây cao
Lang thang vô định lạc vào hư không
Hỏi rằng có phải thật không
Hay là giấc mộng giữa dòng phù sinh
Đừng buồn chuyện cũ đã qua
Đừng lo chuyện đến gọi là ngày mai
Chi bằng sống trọn hôm nay
Nhìn vào hiện tại thẳng ngay trong lòng
Đời người như áng mây hồng
Hợp rồi lại tán, có không mấy hồi
Bao nhiêu biến đổi nổi trôi
Đến khi gió lặng, mây thôi bềnh bồng
Đời là mây trắng giữa không
Không nhà không cửa, cũng không chốn về
Vậy mà ta cứ mê mê
Chạy theo bóng ảnh, u mê tháng ngày
Mấy ai hiểu thấu điều này
Mây kia cũng giống thân này mà thôi
Xưa nay lạc lối giữa đời
Nay tìm được hướng, sáng ngời niềm tin
Đời là bể khổ lênh đênh
Dạy ta thấu suốt, dạy mình tỉnh ra
Ơn Thầy soi sáng đường xa
Cho con hiểu thấu ta bà khổ đau
Từ đây buông bỏ ưu sầu
Quay về nguồn cội nhiệm mầu thanh cao
Mây kia tan giữa trời cao
Mà không mất hẳn, chỉ vào hư vô.
– Thầy Quảng Nghệ –
(Đã đăng trong Tập san Mật Phước số 27)
Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 32
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 32 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Trị bịnh bằng phép màu (phần 2) [...] Y...
Bài 98: Sống Thật
Đời người ngắn ngủi vụt tan Thật tâm mà sống cho an cuộc đời Dù cho thiên hạ lắm lời...
Bài 83: Vì sao Ông Trời làm thinh?
Ngôi chùa Mật Phước hiện ra Ai mà tìm tới là ta tiếp liền Chắp tay học đạo Thánh hiền...
Bài 85: Bảo Kiếm Dựng Cơ Đồ
Kiếm Rồng vẫn ở nơi đây Chờ người thiên tử thỉnh ngay kiếm về Thời nay hỗn loạn tứ bề...
Phần 3: NHÂN DUYÊN VỚI BÁT NHÃ TÂM KINH
Tâm Kinh, hay còn gọi là Bát nhã tâm kinh là một bộ kinh rất quan trọng trong Phật giáo....
Bài 38: Mèo Tinh Thức Giấc
Cầu xin Đức Phật Như Lai. Ban cho dân Việt sớm ngày bình an Không còn cảnh khổ lan tràn...
Bài 176: Sống tử tế là tu
Tu đâu phải chốn non ngànHay câu kinh kệ tụng bàn ba hoaTu là sống giữa ta bàGiữ gìn tâm...
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 43
XĂM PHẬT TỔ SỐ 43 Tiệp báo dĩ chiếm khôi,Hoàng đô đắc ý hồi;Thanh vân kim đắc lộ,Hoàng cúc ứng...