XĂM TẢ QUÂN SỐ 72
Dục khứ đương trì trì,
Tiền đồ hữu trở nguy.
Phan long bất đáo thủ,
Trung đồ miễn khu trì.
NGHĨA
Muốn đi phải chậm chậm,
Đàng trước có trở ngăn.
Vin rồng ai chẳng tới,
Giữa đàng khỏi ruổi dong.
GIẢI
Dục cầu tâm sự,
Tiên hữu nguy trở.
Lợi tại tâm sanh,
Hậu lược bình bình.
NGHĨA
Muốn cầu việc tâm sự của mình, thì cái lợi cũng tại nơi lòng mình, sanh trước có chuyện nguy chút đỉnh, mà sau cũng có hơi yên.
MẬT PHƯỚC TỰ
Người xin được quẻ này chớ nên vọng động, “dục tốc bất đạt”. Tham vọng thì lớn (muốn bắt rồng) nhưng thời cơ chưa tới, năng lực chưa đủ. Phía trước có nhiều cạm bẫy, ngăn trở. Càng nôn nóng muốn đạt mục đích cao sang thì càng dễ ngã ngựa giữa đường. Tốt nhất là đi chậm, hoặc dừng lại thủ phận, giữ mình bình an là thượng sách.
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng không tốt bôn ba hoài mà không được gì cả, là bởi vì vận mạng đương xấu nên làm đâu có người ngăn trở đó, vậy việc gì cũng nên phải chậm rãi thời được tốt.
Gia đạo: Gia đạo còn đương lận đận, làm việc gì cũng bị người ngăn trước đón sau, không có sự chi vứa ý, nếu bôn ba lắm thời thêm rối, vậy nên có việc gì thời chậm rãi, thời được tốt hơn.
Mưu sự: Mưu sự thời chưa có, thời không làm chi được, nếu không lo lường mà ra toan việc này việc nọ, thời bị kẻ ngăn trước đoán sau, không được sự gì vậy nên phải chậm rãi chờ thời sẽ hay.
Cưới gả: Cưới gả thì hai bên xung khắc, nếu muốn kết duyên cho được, về sau vợ chồng cũng cách trở hai phương, không được gì cả.
Chiếm bịnh: Bịnh thế trầm trệ lâu lành, song đừng thấy vậy mà bồn chồn, phải chậm rãi liệu bề thuốc thang và cúng kiến họa may được lành.
Cầu tài: Cầu tài thời hào tài không có, hễ gặp việc chi có tài lợi, thì bị có sự ngăn trở, chớ không được gì, vậy nên phải an phận chờ thời là tốt hơn.
Xuất hành: Xuất hành thời xấu lắm, đã không được sự chi ích lợi, mà phải bị nhiều việc hiễm nguy, nên phải thủ phận ở nhà thời được tốt.
Kiện cáo: Kiện cáo trước hao tiền tốn của cũng không được việc gì, mà e lại phải bị tai ách, vậy phải lo hòa giải mới đặng bình yên.
Mất đồ: Đồ mất không nghe tin tức, muốn kiếm thời phải chậm rãi, nếu lật đật lắm không được.
Tích Cổ
VIÊN THUẬT VỌNG XƯNG ĐẾ
Thời Tam Quốc, Viên Thuật có được Ngọc Tỷ truyền quốc, liền sinh lòng tham muốn làm vua (ý muốn Phan long – leo lên mình rồng). Dù chư hầu can ngăn, ông vẫn vội vã xưng Đế khi nền móng chưa vững. Kết quả là bị Tào Tháo, Lưu Bị và thiên hạ vây đánh tứ phía (Tiền đồ hữu trở nguy). Cuối cùng, Viên Thuật thua trận, phải bỏ chạy và chết trong uất ức, đến bát nước mật cũng không có mà uống. Tích này ứng với việc tham vọng quá lớn mà không lượng sức, lại nóng vội nên chuốc lấy thất bại (bất đáo thủ).
(Nguồn tham khảo: “Tam Quốc Diễn Nghĩa” – La Quán Trung)
Bài Viết Liên Quan
Bài 134: Đời và Đạo
Giàu chi cho lắm bạc vàng Không bằng đức hạnh thênh thang trong lòng Điền viên đất ruộng mênh mông...
PHẦN 2 – HỒ LY HỚP HỒN ĐẮC KỶ
Từ khi vua Trụ đi dâng hương đền bà Nữ Oa trở về, mê bóng sắc pho tượng đến nỗi...
Bài 50: Tàng Kinh Các Hoàng Gia
“Làm sao mới được chân truyền. Kinh văn bí pháp Phật quyền mật tông?” Lão đây hiểu rõ tấm lòng...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 39
QUẺ SỐ 39 – HẠ HẠ TRIỆU Khử thảo trừ căn DỊCH Nhổ cỏ đào rễ TỔNG THI Ma nghĩ...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 27
QUẺ SỐ 27 – HẠ HẠ TRIỆU Lậu tận chung minh Dịch Chuông báo canh tàn TỔNG THI Ngũ canh...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 6
QUẺ SỐ 6 – TRUNG BÌNH TRIỆU Thu giang vọng nguyệt. DỊCH Ngắm bóng trăng dưới dòng sông mùa thu....
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 73
XĂM TẢ QUÂN SỐ 73 Nhẫn đắc khả nhẫn tâm tu nhẫn,Mạc hương bút đầu tầm đạo lý.Bút đầu nhứt...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 61
XĂM TẢ QUÂN SỐ 61 Đắc thật sự điếu mang,Muộn sầu lự cánh trường.Tái tam cầu hữu ích,Kim ngọc tự...