(Lời người tu già gửi người còn đang bước)
Tu không áo, mão, trượng, khăn
Chỉ cần tâm sáng như trăng giữa trời
Giữ lòng thành thật thảnh thơi,
Ăn hiền ở tốt mới thời bền lâu
Tu hành chẳng mặc áo nâu,
Chẳng cần hình tướng mới sâu đạo mầu
Chỉ cần giữ dạ trước sau,
Tâm như mặt nước, chẳng cầu lợi danh.
Sống hiền, tu dưỡng hạnh lành,
Từng ngày tích đức, đắp thành phước duyên
Cầu xin được gặp Phật Tiên
Độ cho con được về miền Chơn Như
Được theo hầu Đức Tổ Sư
Là tâm nguyện của con từ xa xưa
Tự mình nhắc nhở sớm trưa
Tu cho rốt ráo được đưa về Trời.
– Thầy Quảng Nghệ –

Bài Viết Liên Quan
Câu Chuyện Số 1: Chim ĐaĐa Coi bói
Câu chuyện về Chim ĐaĐa Ông là người Việt gốc Miên, cha mẹ nghèo khổ. Lúc mới 7 tuổi đã...
CHƯƠNG I: II – ADHISTANA (PHẦN 2/6)
II. ADHISTANA: Hán văn thường dịch là Thần Lực, Uy Lực hay Gia Trì Lực. Nó là năng lực, ý...
Bài 31 Pháp đàn giải yếm
Vài người hiền sĩ quê mình. Gửi thư hỏi lão tình hình quốc gia. “Làm sao giúp được quê nhàThăng...
Bài 94: Ngẫm Sự Đời
Đời người nào có mấy nămQuanh đi ngoảnh lại đã trăm tuổi trờiĐời người gió thoảng hoa rơiNhiều hoa chưa...
Bài 116: Giữ lấy duyên Trời
Xuân qua hè đến xoay vòng Mái đầu điểm bạc, cõi lòng hoá sương Vinh hoa như giấc mộng trường...
Bài 101: Cười người chớ vội cười lâu
Người khôn thì biết kiệm lời Giữ mình thủ kỹ cuộc đời được yên Đừng nên ngó dọc nhìn nghiêng...
Tiểu Sử Cư Sĩ Triệu Phước
Cư sĩ Triệu Phước (sinh năm 1948 tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam) là một đạo sư Mật Tông, có pháp...
Bài 38 Cảm Thán Ngày Đông
Hoa Kỳ đang lúc vào đông. Bốn bề trắng xóa, gió lồng khắp nơiNgồi nhìn hoa tuyết buông rơiThưởng...