
Bài 162: Tu thân
Tu thân không phải thành tiên, Mà tu để được bình yên giữa đời Thế gian dâu bể…

Tu thân không phải thành tiên, Mà tu để được bình yên giữa đời Thế gian dâu bể…

Nhiều điều dang dở trước sau Đều do lửa giận khởi đầu mà ra Hận sân chẳng ở…

Khen chê là chuyện người đời Đừng vì bình phẩm mà rời tâm an Nghe cho thấu tỏ…

Hãy luôn suy nghĩ điều lành Dù cho cuộc sống mong manh tháng ngày Buồn đau rồi cũng…

Sáng ra mặt đất còn sương, Mắt chưa kịp ngó đã vương bóng chiều. Một ngày công chuyện…

Sóng đời khi lặng, khi dâng Người khôn biết giữ tấm lòng vững an Thị phi như gió…

Khen chê là chuyện thế gian,Nghe cho sáng trí, nhẹ an cõi lòng.Lời khen như gió thoảng không,Lời…

Trời xanh mây trắng thong dong Nắng vàng trải lối, cỏ hồng đượm hoa Gió xuân lặng lẽ…

Là người ai cũng tò mò Nhưng đừng tọc mạch nhỏ to chuyện đời! Hôm nay tám chuyện…

Sống đời gió mát trăng thanh Làm điều mình thích, an lành thảnh thơi Mặc cho dòng chảy…