
Bài 202: Lời nguyện mỗi ngày
Chiều hôm gió nhẹ trời xanhNghe câu kinh vọng, lòng thanh nhẹ nhàngCuộc đời như giấc mộng vàngHơn…

Chiều hôm gió nhẹ trời xanhNghe câu kinh vọng, lòng thanh nhẹ nhàngCuộc đời như giấc mộng vàngHơn…

Lá vàng chẳng đợi khen chêRơi lên mặt đất rồi về cội câyMây trôi chẳng hỏi ai hayNúi…

Buồn chi những chuyện mong manhĐể cho gió cuốn tan nhanh giữa trờiĐời người một kiếp rong chơiAi…

Cờ bạc tưởng chuyện vui chơiNào ngờ gieo khổ một đời đắng cayTiền làm cực nhọc tháng ngàyMột…

Thầy nay tóc đã pha sươngMột lòng hoằng pháp mở đường độ nhânSớm khuya chẳng quản nhọc thânĐiểm…

Ở đời thắng bại thường thôiHơn thua một chút cũng rồi qua mauĐược thời chớ vội tự caoSa…

Đời người như áng mây trôiHợp tan một thoáng, đầy vơi khó lườngKhi giàu lắm kẻ chung đườngKhi…

Con ơi xin chớ than thânBuồn vui gởi gió, nhẹ dần mà điĐời người ngắn ngủi mấy khiYêu…

Có câu “Tâm Phật Khẩu xà”Nghe qua tưởng đúng, nhưng mà lại saiĐã mang độc khẩu ra ngoài,Thì…

Nhiều người “Khẩu Phật Tâm Xà”Tức là miệng nói lời hoa ngọt ngàoTưởng như Bồ Tát phương nàoHạ…