
Bài 192: Người khôn ở đời
Người khôn chẳng nói chuyện phàmChẳng đi gieo rắc oán hờn nhân gianGiữ tâm lương thiện nhẹ nhàngMiệng…

Người khôn chẳng nói chuyện phàmChẳng đi gieo rắc oán hờn nhân gianGiữ tâm lương thiện nhẹ nhàngMiệng…

Phận đời ai chọn được đâuGiàu sang chẳng dễ bước mau tới liềnChỉ mong bớt được muộn phiềnRáng…

Con ơi phải biết dè chừngGặp người ích kỷ chớ đừng thân quenLoại người đó rất nhỏ nhenThấy…

Một đám mây trắng lưng trờiNhẹ trôi theo gió, chơi vơi giữa trờiAi nhìn cũng thấy mây trôiNhưng…

Nhân tình vốn lắm trái ngangXưa nay thế sự vẫn mang dáng nàyỞ đời ai trọn vẹn thayThánh…

Thôi đừng buồn chuyện khen chêChỉ là lời gió vỗ về ngoài môiKhen nhiều lòng dễ nổi trôiChê…

Thôi đừng nặng chuyện hơn thuaTuồng đời thay đổi sớm trưa khó lườngHôm nay cười nói tưng bừngNgày…

Bỏ qua mấy tiếng khen chêLời qua cửa miệng cũng về hư khôngNgười đời nói đó rồi quênCớ…

Thời nay sóng dữ dâng caoCuồng phong thổi cuốn biết bao phận ngườiBạc tiền như khói giữa trờiTan…

Con người vốn tựa mầm nonNhờ công chăm bón mới tròn dáng câyCha Trời dạy dỗ từng ngàyCho…