
Bài 152: Lời hoa ý ngọc
Hoa thơm ai lại bỏ phai Người khôn ai nỡ làm ai buồn phiền Nói năng suy nghĩ…

Hoa thơm ai lại bỏ phai Người khôn ai nỡ làm ai buồn phiền Nói năng suy nghĩ…

Thảnh thơi lo học Đạo mầu Bỏ đi mấy chuyện nặng đầu hôm nay Chớ nên tiếc chuyện…

Theo đời, xa xỉ là nhà Triệu đô dinh thự xa hoa nhất miền Xe hơi bóng lộn…

Ở đời hãy cứ là mình, Cần chi ngụy tạo khiến mình khổ thay Sống sao cho thiệt…

Nhiều người hay có tánh kỳ Thích đi thêu dệt thị phi xập xình Sao không xây dựng…

Con ơi nhớ lấy thời gian Một ngày ai cũng bằng chang số giờ Khác nhau ở chỗ…

Sóng lòng như gió ngoài sông Lúc yên mát rượi, lúc giông cuộn trào Người khôn biết ngó…

Thế gian vốn có tánh quen Thấy ai có chuyện là len lén bàn Vừa nghe một chút…

Giữ tâm tinh khiết trong veo Thì bao sóng gió cũng theo lối về Tu hành thoát khỏi…

Tu là để sống biết điều Không ham tranh chấp, chẳng liều hơn thua Tu rồi chẳng phải…