
Bài 132: Tình đời
Thế gian xoay chuyển đổi dời, Vũng sâu mấy bữa cũng thành đồi cao Chua cay, mặn ngọt…

Thế gian xoay chuyển đổi dời, Vũng sâu mấy bữa cũng thành đồi cao Chua cay, mặn ngọt…

Tu đi, con chớ ngại ngần,Đường tu dẫu có muôn phần xa xămNhững ai thành đạo trăm năm,Cũng…

Ô hay! Một kiếp con người Trần gian thế thái, mấy mươi thói đời Dù cho bè bạn…

Giàu sang ai lại chẳng ham Nhưng mà thất đức, sớm làm tiêu tan Kiếm tiền bất chánh,…

Đường đời muôn nẻo phân minhDối gian che đậy hại tình tổn tâmLắm người giảo hoạt ác tâmLừa…

Chiều buông, gió mát hiên nhà, Bỗng đâu vọng lại… “A ha, tình đời!” Tiếng loa xé gió…

Lão nghe một chuyện gần đây Học trò chơi hụi… xui thay mất tiền! Người ta hứa hẹn…

Tu thân phải giữ lòng trong, Tâm như nước lặng, chẳng hòng nổi trôi. Tu không phải chỉ…

Ở đời trọng chữ ân tình Hơn thua cho lắm rồi mình được chi? Nước trong quá, cá…

Tu đi con, kẻo muộn rồi Thời gian lặng lẽ chẳng chờ một ai. Ngày nay chưa thấy…