
Bài 122: Giữ mình đừng giận
Tâm người như nước hồ thuLặng trong mới thấy mây ru bóng mìnhMột câu gió thoảng vô tìnhCũng…

Tâm người như nước hồ thuLặng trong mới thấy mây ru bóng mìnhMột câu gió thoảng vô tìnhCũng…

Người sang chẳng bởi xiêm y Chẳng do trang sức mang đi bên mình Dẫu xài hàng hiệu…

Chớ nên trì hoãn lần hồi! Cửa Trời rộng mở, kịp thời bước vô Pháp Mật như ánh…

Ở đời sống được bao lâu Mà không rộng lượng với nhau cho rồi! Hơn thua, soi mói…

Ngẫm xem quy luật đất trời Gieo gì gặt nấy, đúng lời chẳng sai! Lưới Trời tuy thưa…

Đá ngồi lặng giữa cỏ hoa, Nước trong khe suối lượn qua mượt mà Gió đưa cành liễu…

Thế gian đổi trắng thay đen Vũng lầy cũng hóa ánh đèn soi chung Thằng hề, con hát…

Xuân qua hè đến xoay vòng Mái đầu điểm bạc, cõi lòng hoá sương Vinh hoa như giấc…

Tu hành sớm tối chớ quên Đêm ngày cầu nguyện giữ bền đạo tâm Gió trần dẫu có…

Cầu xin ơn Phật Trời cao Cho con nhẹ gánh khổ đau tháng ngày Đời trôi lạc lối…