Chuyện linh thiêng ở ngôi đền Ấn Độ

Câu chuyện có thiệt này do một cư sĩ Mật Pháp kể lại.

Một buổi trưa nọ, con cùng một người bạn ghé thăm đền thờ Ấn Độ nằm ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM. Người bạn này là dân Ấn theo đạo Hindu, Chủ nhật nào cũng tới đây. Đền này thường ngày chỉ có một chị lo chuyện quét tước, bán nhang đèn cho khách, còn chồng chị thì lãnh việc cúng kiếng mỗi khi có ai tới viếng. Cả gia đình họ được tá túc trong một căn phòng nhỏ ngay tại đền.

Bữa đó, thắp nhang xong xuôi, con và bạn nán lại hành lang chánh điện một chút đặng sửa soạn đi về. Tự dưng, chị giữ đền bước tới hỏi con một câu nghe lạ lùng: “Thấy hình đám tang của ba tui chưa?”. Con hay ghé đây chừng hơn năm trời, biết ba chị đã mất từ mấy năm trước, nhưng không rõ sao bữa nay chị lại hỏi khơi khơi như vậy.

Con đáp chưa, thế là chị lật đật mang cuốn album hình đám tang ông cụ ra cho con coi. Mới vừa lật trang đầu, con nhận ra dáng người mà mình từng thấy trong lần đầu tới viếng đền. Chuyện là lần trước, thấy đền vắng vẻ mà không có vị thần nào trấn giữ, con có khấn xin bề trên cho biết thì thấy một ông lão hiện ra xưng là người coi ngó chốn này.

Con bèn nói thiệt với chị: “Ba chị dầu đã mất, nhưng ổng vẫn còn ở đây đặng coi sóc nơi này”. Chị ngạc nhiên đáp: “Tui cũng nhiều lần thấy ba tui ở đây, khi thì ổng ngồi trong chánh điện, khi thì túc trực ngay cửa ra vô”.

Chị vừa dứt lời, vong linh ông cụ liền hiện ngay trước mắt con rồi bảo: “Để tui kể chuyện gia đình tui cho cô nghe, tui có 8 người con”. Con quay qua hỏi chị giữ đền có phải nhà chị có 8 anh chị em không, thì chị hết hồn đáp: “Đâu có, nhà tui tới 10 người, mà về chầu ông bà hết 2 người nên còn 8… trời ơi ghê quá, nổi da gà hết trơn à!”.

Ông cụ lại khẩn khoản nhờ con giúp điểm đạo cho con gái, con dâu cùng con rể, vì thương họ cơ cực mà mình ở cõi vô hình chẳng giúp gì được. Con có thuật lại lời ông cụ, rồi sực nhớ bèn thắc mắc sao không nghe ổng đả động tới con trai. Liền lúc đó, ông cụ than: “Nó sống bạc lắm”, và kỳ lạ thay, chị giữ đền cũng xác nhận y chang: “Hồi sinh tiền, ông cụ hay nói về con trai ổng là sống bạc tình bạc nghĩa”.

Sau đó, con làm lễ điểm đạo cho chị này. Chị chắp tay niệm: “Nam mô A Di Đà Phật” và kể là chị thấy một luồng điện sáng chói lòa, rồi thấp thoáng thấy hình bóng cha mình. Còn con thì thấy ông cụ bước tới trao cho chị ngọn lửa, cho hay chính chị là người giữ lửa cho ngôi đền. Cụ nói chồng chị hiện đang lo việc cúng kiếng nhưng cái tâm chưa trọn.

Kế tiếp, con làm lễ điểm đạo cho ông cụ. Vừa chắp tay hướng dẫn cụ cầu nguyện, con liền thấy một vầng sáng bao phủ lấy cụ, rồi cụ bắt đầu thay hình đổi tướng như người được thăng chức. Cụ bận đồ trắng bảnh bao, đầu đội mũ Ấn Độ trắng, quanh người quấn mảnh vải dệt chỉ vàng chéo từ hông vắt qua vai rồi thả thòng ra trước ngực. Khi tả lại y phục đó, con được chị xác nhận người bên họ đúng là mặc đồ y chang như vậy.

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Mật Phước Tự phần 2 sư khất sỹ thích từ huệ

SƯ KHẤT SĨ THÍCH TỪ HUỆ – PHẦN II

Phần 2:  Sư trưởng lão Thích Từ Huệ     Gia đình của thầy giáo Rạng ở Mỏ Cày, Bến Tre....

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 54

XĂM TẢ QUÂN SỐ 54 Hỗn độn sơ vị phán,Âm dương tiên dĩ hoán,Nam nữ sanh diệc nghi,Chi lai Nhâm...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 29

XĂM TẢ QUÂN SỐ 29 Tự nhị thân chiêu hoạVi phì hoạ cập thân.Tu cầu lương dược phục,Cựu nguyện khả...

hoa sen giếng ngọc

Bài 108: Tự lòng dặn lòng

Còn mang thân tạm cõi đời Ráng lo thanh lọc, rạng ngời mỗi phen Đạo mầu chẳng ngại lạ -...

giấc mơ ngọn đuốc

Giải Mã Giấc Mơ – Vần D, Đ, E

Giải Mã Giấc Mơ - Vần D, Đ, E DAO Mơ thấy cầm dao đưa cho người khác, thường là...

xăm đức thánh trần

LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 3

QUẺ SỐ 3 – TRUNG BÌNH TRIỆU Vong dương bổ lao. DỊCH Mất dê mới lo rào chuồng. TỔNG THI...

thiên phủ

Sao Thiên Phủ Miếu Địa – Vượng Địa

Sao Thiên Phủ Miếu Địa - Vượng Địa Tổng quan: Sao Thiên Phủ là Nam Đẩu Tinh chủ, được mệnh...

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 87

Xăm Quan Thánh 87: Hạ Hạ 第八十七号簽 下下陰裏祥看怪爾曹舟中敵國笑中刀藩籬剖破渾無事一種天生惜羽毛碧仙注自家何必操戈戰右有平生更釋然所作所為天地見陰消漸弭可無愆 Âm: Âm lý tường khán quái nhĩ tào,Chu trung địch quốc tiếu...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Chia Sẻ Bài Viết