Gặp lại con gái ở cõi âm

Đây là câu chuyện của một cư sĩ Mật Pháp kể lại quá trình gặp lại đứa con gái đã mất ở cõi âm.

Hồi cuối năm 2009, lúc con mang thai đứa thứ hai được 7 tháng thì bác sĩ báo tin em bé trong bụng đã mất trước đó một tuần. Đó là cú sốc lớn nhất đời con. Từ sau chuyện đó, thỉnh thoảng con thấy lờ mờ hình một đứa bé khoảng 1-2 tuổi, không rõ mặt mũi, lúc hiện lúc mất. Mỗi lần như vậy, con cảm giác hai vai mình nặng trĩu như có ai bám vào. Con hay nổi nóng vô cớ, thậm chí la rầy, đánh cả đứa con gái lớn.

Nghe người ta nói, con làm lễ cúng và đặt tên cho con bé. Sau này, khi con được điểm đạo theo Mật pháp và bắt đầu tu tập, con thấy bé hiện ra rõ hơn. Mắt bé to, da ngăm, tóc quăn giống lời ba nó từng kể lúc bác sĩ bồng bé ra. Ban đầu bé còn giận con, trách con không thương nó.

Một hôm, đang lúc con trì Ngũ Bộ Chú thì bé hiện ra rõ ràng, tươi cười, nhảy lên lòng con mà nói: “Con nè má. Con thương má nhiều lắm. Con thấy má khổ nên con xin được tu học. Má điểm đạo cho con đi, sau này con giỏi con độ lại cho má.”

Nghe vậy con vừa thương vừa khóc. Sau khi xin phép đầy đủ, con làm lễ điểm đạo cho bé. Bé ngồi xếp bằng, niệm Nam mô A Di Đà Phật, còn con trì chú. Con thấy linh ảnh hai tay bé kiết nhiều ấn quyết đưa lên cao khỏi đầu và hạ xuống, xoay một vòng rồi cúi lạy 9 lần (con được chư vị độ cho biết là bé sẽ lạy 9 lạy khi nó vừa bắt đầu). Khi hoàn tất lễ điểm đạo, bé được thay đổi y phục ngay tức khắc. Bé được mặc áo đầm màu trắng có rất nhiều bông hoa và có một cái vương miện màu trắng trên đầu.

Bé nhảy lên vui mừng và khoe: “Má ơi! Con đã được điểm đạo và có ấn chứng rồi. Con được thấy Đức A Di Đà, con được thấy Đức Chuẩn Đề và con được thấy Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế ngồi trên một cái ngai vàng đầy ánh sáng màu vàng, Ngài đội mão cũng màu vàng, quần áo Ngài rất đẹp. Cung điện của Ngài toàn là châu báu, ngọc ngà. Má đừng có lo buồn nữa, con đã được theo chư vị tu học rồi, má yên tâm nha má”.

Bé kể lúc còn trong bụng, bé thấy hai vị dẫn đi tới chỗ tối, giống như nơi giam giữ. Sau đó được đưa đến một chỗ có ánh sáng nhiều màu. Ở đó có một vị ngồi trên ngai xem lại những nghiệp duyên nhiều đời của bé. Bé hiểu ra vì duyên nợ giữa má và bé ít nên bé phải ra đi sớm. Bé nói thương má lắm. Bé thừa nhận từng ganh tị vì thấy má thương chị hai nhiều hơn nên làm má nổi giận. Ngày từ biệt, bé chạy nhảy vui vẻ, hôn má rồi dặn:

“Má đừng buồn nữa. Con được theo tu học rồi. Má ráng tu cho tốt. Ba nóng tính nhưng cũng có người độ. Chị hai hay nhức đầu thì niệm chú sẽ đỡ. Con sẽ ráng tu giỏi để sau này giúp lại má.”

Nói dứt lời, con thấy chư vị độ của con xuất hiện và cùng con gái của con bay lên không trung và biến mất. Con đã khóc vì cũng có chút bịn rịn khi phải chia tay với con gái, nhưng con cũng rất hạnh phúc vì nhờ có đạo mà con biết được con gái của con không bị vất vưởng ở nơi nào đó bên cõi âm mà giờ đây nó còn được theo chư vị tu học.

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Những điềm lành khi ông nội mất

Đây là trải nghiệm của một cư sĩ Mật Pháp trước phút lâm chung của người thân. "Hồi xưa tới...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 25

XĂM TẢ QUÂN SỐ 25 Nữ lai tạc dạ thủ kim sương,Thổ lý không tâm khứ lộ trường,Tố khứ đông...

Bài 176: Sống tử tế là tu

Tu đâu phải chốn non ngànHay câu kinh kệ tụng bàn ba hoaTu là sống giữa ta bàGiữ gìn tâm...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 62

XĂM TẢ QUÂN SỐ 62 Tranh tụng tiên phòng qui tặc,Nội ngoại giao thông khốn bức.Tam đầu lưỡng sự dai...

mật phước tự ngũ trí như lai

Bài 56: Cảm Tạ Ơn Phước Của Trời

Lão dù tu đạo đã lâu. Nhưng luôn tâm niệm mình đâu là gì Phận mình kiến cỏ giun trùng...

Ân phước được chữa bịnh đau đầu sau 20 năm

Câu chuyện này do một cư sĩ Mật pháp chia sẻ lại về trường hợp được chữa khỏi bịnh thần...

giữ khẩu

Bài 141: Giữ khẩu

Thói thường trong cõi nhân sinh Đầu đuôi chưa rõ đã rình nói ra Lo đi đồn chuyện người ta...

thiên lương hãm địa

Tử Vi Sao Thiên Lương Hãm địa

Sao Thiên Lương (Hãm địa) Tổng quan:Thiên Lương vốn là sao phúc đức, chủ về bảo hộ và lòng nhân...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Chia Sẻ Bài Viết