Xăm Phật Tổ – Xăm Số 32

đức đại nhật như lai

XĂM PHẬT TỔ SỐ 32

Hạc tại lung trung nội,
Ngư du ư phủ trung;
Lê hoa khai đới vũ,
Kim cúc thổ vô hoa.

NGHĨA

Hạc trắng giam mình nơi nội lồng,
Cá ngoài bơi lội chảo dầu nồng.
Hoa lê nở rộ tuôn làn nước,
Cúc vàng hé nụ cội cành không.

MẬT PHƯỚC TỰ

Người xin được quẻ này ứng vào điềm “Muôn sao lấn át trăng” hay “Mặt trời lặn hướng Tây”. Thời vận hiện tại vô cùng bế tắc, thân thế chịu gò bó, hiểm nguy như hạc trong lồng, như cá bơi trong chảo nóng chờ ngày lên thớt. Lúc này nếu còn tham lam, kiêu ngạo, vội vã cải cách hay mưu tính đại sự thì chắc chắn sập bẫy tiểu nhân, thất bại ê chề. Hãy thu mình chịu đựng, ăn ở ngay thẳng và hướng về cửa Phật mới mong giữ được bình an.


LỜI BÀN

Gia Trạch: Trong nhà có người âm quấy động, phụ nữ và trẻ nhỏ dễ gặp tai ách, bệnh hoạn. Muốn bảo toàn bình an, phải thành tâm cầu nguyện Trời Phật hằng ngày.

Học Hành Thi Cử: Học hành lận đận, thi cử trắc trở khó thành. Bản thân dễ vì tâm lý tự cao, chủ quan mà làm bài sai sót, hoặc bị tiểu nhân bên ngoài gièm pha, chơi xấu làm ảnh hưởng tinh thần. Giai đoạn này tuyệt đối không được thay đổi ngành học hay chủ quan lơ là; nên kiên nhẫn chịu khó ôn tập, cẩn trọng từng chút một mới mong qua được kỳ thi.

Tuế Quân: Hãy đề phòng điềm muôn sao lấn trăng, người dưới hoặc tiểu nhân trỗi dậy gây tai họa. Khi thời vận đang suy yếu (nhược dạ) thì tuyệt đối không được thay đổi, cải cách công việc; nên cầu phước tạ ơn trời đất để lánh nạn.

Sinh Ý: Nên giữ nếp cũ làm ăn để cầu bình an, hết sức đề phòng tiểu nhân rình rập cướp đoạt, trộm cắp tiền tài. Trăm sự phải dùng trí tuệ và cẩn trọng, không được tham lam làm càn, kết quả thu hoạch lúc này chỉ có chút lộc nhỏ mà thôi.

Mưu Vọng: Từ xưa đến nay công danh và binh cơ vốn dĩ người mưu tính thì nhiều mà người thành công thì ít. Nếu lòng không biết nhẫn nại, nương theo thời thế thì chắc chắn tính toán sai lầm, bị kẻ khác lừa gạt. Mưu sự có tiểu nhân cản trở, tai tiếng; cần khéo léo dùng chút tiền bạc giúp sức thì việc mới mong thành.

Hôn Nhân: Mối duyên đôi lứa vốn dĩ có thể tròn đầy, đoàn viên, ngặt vì có người ngoài chen ngang đặt điều, sinh sự. Việc hôn sự lúc này thiết nghĩ phải tiến hành thật nhanh, mau chóng dạm hỏi, kết giao; nếu cứ chậm trễ, kéo dài thời gian chắc chắn sẽ mất duyên, sau này khó tìm được người nâng khăn sửa túi.

Xuất Ngoại: Thời lệnh không thông suốt, đi xa dễ gặp tiểu nhân hãm hại, cướp bóc tiền tài. Khuyên con nên ở nhà giữ nếp cũ kinh doanh thì mới bảo toàn an ổn.

Mở Tiệm: Quẻ này không đẹp. Người chưa mở tiệm tuyệt đối đừng khai trương lúc này; người có tiệm cũ thì phải lo thủ thế giữ nếp cũ, không được tham lam đầu tư lớn kẻo lỗ vốn, phá sản.

Hợp Tác: Điềm báo như muôn sao nuốt trăng, không tốt lành. Người cùng làm mang lòng riêng tư, tính toán ích kỷ. Không nên hợp tác, làm chung tất sinh thua lỗ và bị tiểu nhân chiếm đoạt.

Cầu Tài: Chính tài thu hoạch rất thưa thớt, ít ỏi, lại phòng tiểu nhân tiêu hao phá hoại dẫn đến thâm hụt vỡ nợ. Làm ăn phải cẩn trọng đi theo chính đạo. Tài lộc bất chính tuyệt đối không được chạm vào, lấy vào chắc chắn mất sạch.

Tích Cổ

Viên Thuật Xưng Đế

Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, quần hùng cát cứ khắp nơi. Viên Thuật là một thế lực chư hầu lớn, vô tình có được Ngọc tỷ truyền quốc trong tay. Vì bản tính tham lam, kiêu ngạo lại quá tự phụ vào danh tiếng gia tộc, ông bất chấp lời khuyên can của các mưu sĩ, vội vã tự lập làm hoàng đế ở Thọ Xuân, lấy quốc hiệu là Trọng Gia. Hành động nghịch tặc này khiến Viên Thuật bị người đời phỉ nhổ, các chư hầu khác (như Tào Tháo, Lã Bố, Tôn Sách) hợp lực quay sang thảo phạt. Kết cục, Viên Thuật binh bại như núi lở, lâm vào cảnh khốn cùng, lương thực cạn kiệt, đến nỗi khi hấp hối muốn xin một bát nước mật cũng không có, đành hộc máu mà chết.

Khi thời thế chưa cho phép, tài đức chưa vẹn toàn mà lại khởi tâm tham vọng quá lớn, kiêu ngạo đòi làm chuyện vượt quá khả năng (như Viên Thuật vội vã xưng đế) thì chẳng khác nào tự giam mình vào lồng, tự nhảy vào chảo dầu nóng. Lúc này vận số đang gặp hạn trắc trở, “muôn sao xâm phạm trăng”. Hãy dẹp bỏ tính kiêu ngạo, kiên nhẫn thủ thế, an phận giữ nếp cũ làm ăn, làm việc thiện tích phước và cầu khấn Trời Phật.

Muốn cầu nguyện linh ứng các đạo hữu có thể liên lạc Mật Phước Tự ([email protected]).

5 1 vote
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Bài 123: Tu mau kẻo trễ

Tu đi con, kẻo muộn rồi Thời gian lặng lẽ chẳng chờ một ai. Ngày nay chưa thấy chông gai,...

CHƯƠNG VI: IV – CHÚ ĐẠI BI – KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI

Đời Đường, Sa môn Dà–Phạm Đạt–mạ, người xứ Tây Thiên Trúc dịch. Như thế tôi nghe, một thời, đức Phật...

Giải Ếm Long Mạch

sống chậm mật phước tự

Bài 80: Sống chậm…

Cuộc đời phũ lắm ai ơi Có đây mất đó chẳng thời biết đâu Đời người tranh đấu bạc đầu...

xăm đức thánh trần

LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 47

QUẺ SỐ 47 – THƯỢNG THƯỢNG TRIỆU Đắc Lũng vọng Thục DỊCH Được đất Lũng lại mong đất Thục TỔNG...

xăm đức thánh trần

LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 2

QUẺ SỐ 2 – ĐẠI CÁT TRIỆU Tích thụ sinh hoa DỊCH Cây ngày trước ngày nay lại trổ hoa....

mật phước tự lời kinh cầu nguyện của Thầy quảng nghệ

Bài 23: Lời Kinh Cầu Nguyện

Lời kinh cầu nguyện của Thầy Quảng Nghệ. Con kính xin đê đầu đảnh lễ Đức Tỳ Lô Giá Na...

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 47

Xăm Quan Thánh 47: Hạ Hạ 第四十七号簽 下下與君萬語復千言衹欲平和雪爾寃訟則終凶君記取試於清夜把心捫碧仙注心地好時身即吉何須巧計去倚天勸君靜䖏勤修省禍及身來不可損 Âm: Dữ quân vạn ngữ phục thiên ngôn,Chỉ dục bình hòa tuyết...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Chia Sẻ Bài Viết