Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 79

Tả quân lê văn duyệt

XĂM TẢ QUÂN SỐ 79

Tâm trung hữu sự vô nhơn hội.
Bán tại ngoại hệ bán tại nội,
Tài giao lục giáp khước thanh song,
Nội ngoại kỳ tài cửa bất.


NGHĨA

Trong lòng có việc không người giúp,
Nửa ở ngoài vậy nửa ở trong.
Chừng giao lục giáp nên đôi lứa,
Cửa đặng ngoài mà cũng đặng trong.


GIẢI

Ngoại nhơn tuy phá,
Hôn nhơn thị hảo.
Hỷ trung tước binh,
Bá niên giai lão.


NGHĨA

Người ngoài tuy muốn phá, nhưng việc hôn nhân cũng khác nào xạ tước bình mà đặng vợ, trăm năm đôi lứa hò hẹn.

MẬT PHƯỚC TỰ

Người xin quẻ này trong lòng có việc khó nói, ngoài thì bị người phá, trong thì chưa thông. Tuy hiện thời cô độc, ít người giúp, nhưng duyên số đã được định sẵn. Chờ khi nhân duyên đến, thì trong ngoài tự yên, việc cần thành sẽ thành.


LỜI BÀN

Bổn mạng: Bổn mạng cũng khá, nhưng có điều trục trặc không được yên, phải lo gìn giữ khi gặp thời mọi sự được an lành.
Gia đạo: Gia đạo còn lận đận, người ngoài toàn châm chích làm hư việc, song giao lục giáp (60 ngày) vận nhà mới tốt, làm việc gì cũng nên.
Mưu sự: Mưu sự không người giúp đỡ mà lại toàn làm hư việc mình, phải chậm rãi chừng giao lục giáp (60 ngày) mưu sự gì cũng nên mà trong ngoài cũng đều xong.
Cưới gả: Đã không người giúp, người ngoài châm chích muốn pha cho hư việc song duyên tiền định tiền giáp (60 ngày) mọi việc đều nên về sau vợ chồng hòa hảo.
Chiếm bịnh: Bịnh này nhiều âm trạch chứng bịnh này thường phải cúng kiến nội ngoại viên trạch gia đường và gìn giữ thuốc thang cho cẩn thận chừng giao lục giáp (60 ngày) bịnh mới lành.
Cầu tài: Cầu tài thời hào tài chưa phát trong ngoài lại không dùm giúp, cầu không được việc, nên an phận chờ thời chừng giao lục giáp (60 ngày) may cầu mới đặng.
Cầu quan: Cầu quan vận chưa đến người ngoài theo châm chích nên cầu vô ích chờ thời sẽ hay.
Xuất hành: Xuất hành không người giúp đỡ, cô đơn một mình không có nào nương cậy nên muốn làm sự gì cũng không được cả, chờ thời sẽ hay.
Kiện cáo: Kiện cáo không người giúp sự kiện này cũng do bà con mà ra, nếu cạnh tranh lắm người ngoài xen vô châm chích thì việc sanh ra hoài, lo hòa giải được tử tế hơn.
Mất đồ: Đồ này mất cũng tay trong tay ngoài, nó đã chia tan rồi, có kiếm cũng chỉ được nữa mất nữa, chớ không toàn được.

Tích Cổ

TRẦN QUỐC TUẤN VÀ VIỆC HÒA GIẢI VỚI TRẦN QUANG KHẢI

Thuở đầu triều Trần, giữa Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương) và Trần Quang Khải có mối hiềm khích do thù riêng của đời trước. Trong triều và ngoài triều có kẻ xúi giục, châm chích, mong cho hai bên bất hòa để phá việc lớn. Tuy vậy, vì đại cuộc chống giặc Nguyên – Mông, hai ông tự bỏ hiềm riêng, hòa giải với nhau, trong ngoài đồng thuận, quân dân một lòng. Nhờ đó, việc lớn không hỏng, trái lại còn lập được công lao hiển hách, lưu danh sử sách.

(Nguồn tham khảo: “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”)


5 1 vote
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

cao biền mật phước tự

Sông Tô Lịch do ai trấn yểm?

Nhiều độc giả có cùng thắc mắc phải chăng sự kiện sông Tô Lịch bị trấn yểm là do Cao...

trưởng giả thiện đức

Bài Pháp Số 12: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Thuyết Pháp Cho Trưởng Giả Tử Thiện

Trưởng Giả Tử Thiện Đức 1 Trưởng Giả Tử Thiện Đức 2 Trưởng Giả Tử Thiện Đức 3 Trưởng Giả...

mật phước tự hình chùa 3

Ấn Độ Phật Học Nguyên Lưu Lược Luận (Phần 3)      

Tiết Thứ TưTrọng yếu điểm của học thuyết Độc Tử hệ Dị Thuyết tên Độc Tử Bộ (Độc Tử Khả...

sống thật mật phước tự

Bài 98: Sống Thật

Đời người ngắn ngủi vụt tan Thật tâm mà sống cho an cuộc đời Dù cho thiên hạ lắm lời...

linh phù may mắn - mật phước tự

Linh Phù Độ Mạng May Mắn

Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ...

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 48

Xăm Quan Thánh 48: Hạ Hạ 第四十八号簽 中平登山渉水正天寒兄弟姻婚那得安不遇虎頭人一援全家誰保汝重歡碧仙注先難後易本天然只恐勞心事不全若得貴人提携䖏管教騎鶴與腰纏 Âm: Đăng sơn thiệp thủy chính thiên hàn,Huynh đệ nhân thân ná...

mật phước tự ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn

Bài 17: Phụng Thờ Thiên Đình

Lạy Trời thương xót chúng sanh. Ban cho đất nước an lành mai sau Cầu mong thiên tử các trào...

Bài 124: Thắng lòng, chẳng cần thắng người

Ở đời trọng chữ ân tình Hơn thua cho lắm rồi mình được chi? Nước trong quá, cá bỏ đi...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết