Hội Long Hoa – Long Hoa Đại Hội
Nguồn gốc
Hội Long Hoa hay Long Hoa Đại Hội là giai đoạn khảo dượt của nhân loại nói riêng và vạn linh sinh chúng nói chung trên cùng một thế giới, cõi giới.
Gọi là Long Hoa Hội vì dùng hình ảnh Long Hoa tượng trưng cho tinh hoa của Thiên Địa. Hội này tuyển chọn những kỳ tài tinh anh siêu phàm nhập Thánh giữa vạn linh sinh chúng, nên có những khảo nghiệm khắc nghiệt vô cùng để tuyển chọn. Chúng sinh phải vượt qua những sự khổ cùng cực, giữ tâm tình ý nguyện thuần lương chân thật, lập công bồi đức, làm công quả thiện nghiệp nhiều thì mới có thể đắc quả vị Thần Thánh Tiên Phật trong Tam Giới.
Tính chất đặc trưng của Long Hoa Hội
Long Hoa Hội diễn và vào thời kỳ Hạ Nguyên của mỗi một Chuyển. Địa Cầu này đang ở giai đoạn Hạ Nguyên Tam Chuyển, bước sang Thượng Nguyên Tứ Chuyển nên Long Hoa Hội ở cõi địa cầu này đã diễn ra 2 lần, lần này là thứ 3.
Các hiện tượng diễn ra trong quá trình Long Hoa Hội là chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh khiến cho số lượng chúng sinh phải vong thân mạng là hàng hà sa số, chẳng thể nghĩ bàn.
Trong quá trình sinh tồn trên mặt địa cầu này, loài người đã gây nên quá nhiều sự tàn hại đến môi trường sống của chính mình, và muôn loài khác trong thiên nhiên. Từ đó con người đi dần vào sự hoại diệt. Hoại diệt xong rồi thì địa cầu chuyển mình, có thêm cơ hội để phục hồi lại sự sống muôn loài trong thiên nhiên.
Bài Viết Liên Quan
Xăm Quan Thánh 72
Xăm Quan Thánh 72: Trung Bình 第七十二号簽 中平河渠旁路有高底可嘆長途日己西縱有榮華好時節直須猴犬換金雞碧仙注多少登塲没下塲平川靜䖏被風霜眼前光景渾如夢只恐榮華不久長 Âm: Hà khư bàng lộ hữu cao đê,Khả thán trường đồ nhật...
Ân phước được mẹ Bề Trên độ trì
Câu chuyện tâm linh này do một đạo hữu kể lại. Nhà chú Tài thuộc dạng khó khăn, trong nhà...
CHƯƠNG I: VI – Phép Hộ Ma (PHẦN 6/6)
VI. PHÉP HỘ MA Hộ ma, Trung Hoa dịch là hỏa thiêu, hỏa tế để chỉ cho cảnh lửa cháy...
Bài 9: Vì Sao Phải Hộ Trì Quốc Vương
Vua mang bổn mệnh rồng thần Nhận phần nhiệm vụ: dạy dân, giúp đời Hành theo ý muốn của Trời...
Bài 62: Làm Sao Xin Được Phước Trời?
“Thầy ơi con muốn phước Trời. Làm sao xin được phước Trời cho mau?” Lão nghe thấy thật hay sao...
Trộm Pháp (Phần 3)
Sau đây cũng là một câu chuyện khác về “trộm pháp” của một anh bạn người Việt Nam mà tôi...
Bài 38: Mèo Tinh Thức Giấc
Cầu xin Đức Phật Như Lai. Ban cho dân Việt sớm ngày bình an Không còn cảnh khổ lan tràn...
Thần nữ Quách A ở ngã ba Bạch Hạc
Hồi thời Hai Bà Trưng, ở ngay ngã ba sông Bạch Hạc có một cái xóm chài nhỏ xíu à....