Giờ đây khắp cõi ta bà
Giọt sầu thế chiến dễ mà lan nhanh
Đương khi giữa lúc máu tanh
Phật Tiên Thánh chúng chúc lành ban ân
Chúc cho người cõi dương trần
Qua cơn bỉ cực được phần bình yên
Lo tu để thấy phước duyên
Thánh Thần cứu chuyển về miền Tây phương
Trải bao nhiêu nỗi đoạn trường
Con đây cố gắng noi gương Tổ Thầy
Lòng son chẳng dễ hao gầy
Quyết tâm tu tỉnh chờ ngày vinh thăng
Về hầu Đức Phật Nhiên Đăng
Thanh tu một cõi kinh văn thấm nhuần
Công lao vun vén trăm tuần
Mầm non đã nở, đức thuần lắm thay
Trong lòng thấy thật vui thay
Công trình trổ quả ở ngay hiện tiền.
Bài Viết Liên Quan
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 9
XĂM TẢ QUÂN SỐ 9 Qua thực tự nhiên hương,Thời lai vận cánh xương,Tài nguyên đương tự chí,Hà dụng khổ...
Bài 60: Mật Phước Nhiên Đăng
Lão đây theo lệnh Trời ban. Xây chùa Mật Phước độ an dân tình Chùa là nơi để chúng sinh...
LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 9
QUẺ SỐ 9 – HẠ HẠ TRIỆU Khô mộc vô chi. DỊCH Cây khô không cành. TỔNG THI Vạn sự...
Bài 93: Ngẫm Sự Đời
Đời người nào có mấy năm Quanh đi ngoảnh lại đã trăm tuổi trời Đời người gió thoảng hoa rơi...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 12
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 12 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Quý nhân phù trợ Cựu Giám đốc Cơ quan Tình...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 41
XĂM TẢ QUÂN SỐ 41 Phong vân thiên bất trác,Họa phước triệu vô môn,Ngẩu la vô vọng tật,Mạc dụng qui...
Phép màu nơi cửa tử
Câu chuyện có thiệt này do một cư sĩ Mật Pháp kể lại qua lá thơ gửi về Mật Phước...
Bài 67: Luôn Gieo Căn Lành
Ngày kia có vị thỉnh cầu. Xin cây Kiếm Lệnh để thâu quần hùng! Lão đây tâm sự trùng trùng...