Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 53

Tả quân lê văn duyệt

XĂM TẢ QUÂN SỐ 53

Đông đầu trí hóa Tây đầu mãi,
Mãi chủ thị phi tâm mạng cõi,
Lưỡng hạ phiên đằng cộng khởi tham,
Dần Thân thị nhựt mưu tương hại.


NGHĨA

Bên Đông để của bên Tây bán,
Chủ bán lòng riêng khá phải bàn.
Rồi ra hai kẻ, đều tham cả,
Chờ đến Dần Thân hại mới cam.


GIẢI

Mãi mại thương lượng,
Giao khai chi nhựt,
Các hoài đô phường,
Tài hóa sở trường.

NGHĨA

Nghề đi buôn bán phải lo tính cho kỹ, phải giữ sự hại sự hư cho lắm, nếu đến ngày giao kết xong rồi thời của một cõi một ngày, một phát khá.

MẬT PHƯỚC TỰ

Người gặp quẻ này, làm ăn buôn bán dễ gặp cảnh lòng tham nổi lên, bạn bè ban đầu chung sức sau lại vì lợi mà phản bội, tranh giành nhau. Việc gì cũng dễ xảy ra khẩu thiệt, thị phi. Chớ nên tham lợi mà mất đạo nghĩa, càng không nên tin tưởng quá mức. Hãy giữ tâm ngay thẳng, làm việc gì cũng phải có văn tự rõ ràng, tránh sự hiểu lầm. Thành tâm cầu khấn chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho tâm trí sáng suốt, tránh xa tiểu nhân.


LỜI BÀN

Bổn mạng: Bổn mạng không tốt tính một nơi mà làm một ngã, việc gì cũng không được xứng ý. Chúng bạn đem lòng ghen ghét, muốn mưu hại mình, ngày Dần ngày Thân phải phòng cho lắm.
Gia đạo: Gia đạo không được bình yên, trong nhà mỗi người mỗi thế người ngoài lại toan làm hư hại cho trong nhà, vậy phải ở cho hòa lạc với nhau, mà trong ngày Dần, ngày Thân phải phòng cho lắm.
Mưu sự: Mưu sự thời có người tranh đua với mình, khi đầu nó cũng chung việc với mình, sau nó lại toan hại mình, Dần, Thân hai ngày phòng cho lắm.
Cưới gả: Cưới gả hai bên không ưa chi nhau, nếu muốn ép vầy duyên cho được, về sau vợ chồng cũng không hòa thuận, mỗi người một thế, vợ chồng ngã không được sự gì cả.
Chiếm bịnh: Bịnh thế nguy lắm, chạy Đông chạy Tây cho đủ, e cũng không lành, ngày Dần ngày Thân phải phòng giữ và van vái cho lắm, họa may có đổi số được chăng.
Cầu tài: Cầu tài của nay đổi mai dời, không nhứt định, dầu muốn đi qua nghề thương mại lại càng thêm lôi thôi, nếu ham cầu cho lắm người ta lại toan hại mình, ngày Dần hay Thân thì hai ngài đó phải phòng cho lắm.
Cầu quan: Cầu quan thời việc phải tranh đua lắm, ngưòi với mình thế lực tiền tài cũng cân nhau, ai cũng muốn được phần nấy, ngày Dần, ngày Thân phải phòng người toan làm hư hại việc mình, đến ngày đó được khôn mới biết.
Xuất hành: Xuất hành Đông bôn Tây tẩu cũng lao đao, phải phòng sự khẩu thiệt, có đi không nên hiệp bè bạn mà tranh cạnh với nhau, ngày Dần, Thân hai ngày đó phải phòng cho lắm.
Kiện cáo: Kiện cáo hai bên cũng đều cậy thế cậy tài, không ai chịu thua ai, đến Dần Thân hai ngày đó phải phòng người dụng mưu hại mình, mà hơn thua cũng đến ngày đó mới xong.
Mất đồ: Đồ này mất, người ăn trộm ở một nơi mà có khi đã bán rồi, dầu có kiếm cũng không được.

Tích Cổ

LỮ BỐ VÌ LỢI PHẢN BỘI ĐỔNG TRÁC

Tích xưa, Đổng Trác dùng Lữ Bố làm nghĩa tử, tin tưởng giao hết binh quyền. Nhưng Vương Doãn đã lợi dụng tính tham lam, hiếu sắc của Lữ Bố, dùng mỹ nhân kế (Điêu Thuyền) và những lời hứa hẹn lợi lộc để ly gián. Lữ Bố vì mê muội trước sắc đẹp và quyền lợi, đã quên hết ơn nghĩa cha con, ra tay giết chết Đổng Trác. Về sau, chính Lữ Bố cũng không có kết cục tốt đẹp, bị Tào Tháo bắt và xử tử. Bài học này cảnh tỉnh: lòng tham và sự phản bội vì lợi ích cá nhân cuối cùng sẽ tự chuốc lấy họa diệt vong, chớ nên vì chút lợi trước mắt mà đánh mất đạo nghĩa, khiến thân bại danh liệt.

*(Nguồn tham khảo: “Tam Quốc Diễn Nghĩa” – La Quán Trung, các hồi 3, 8, 9)*


5 1 vote
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 77

Xăm Quan Thánh 77: Trung Hạ 第七十七号簽 中下木有根荄水有源自君當此究其原莫隨道路人間話訟則終凶是至言碧仙注作悪是禍門人言總是真訟則終不利謹守福隨身 Âm: Mộc hữu căn, Hợi thủy hữu nguyên,Quân đương tự thử cứu...

mật phước tự kiếm rồng việt nam định quốc

Bài 41: Thư Mời Gặp Mặt

Người tu chẳng dám nói sai. Gặp người tâm đức trao ngay kiếm Rồng Nếu còn nghi ngại trong lòng...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 87

XĂM TẢ QUÂN SỐ 87 Thạch trung xuất bạch ngọc,Hàm cốc phát cam tuyền.Chi giao Thân, Tỵ nhựt,Phương Đắc bảo...

dập tắt lửa hờn

Bài 139: Dập tắt lửa hờn

Tu hành là để bớt sân, Biết thương, biết nhịn, khi cần biết lui Chuyện đời nếu cứ hơn thua,...

Bài 181: Học làm người

Con người khác chi trẻ thơLớn lên từng bước nhờ Trời dạy rănHọc điều ngay thẳng ân cầnLàm theo lời...

Bài 157: Giữ tâm vững như núi

Sóng đời khi lặng, khi dâng Người khôn biết giữ tấm lòng vững an Thị phi như gió giữa đàng...

Tiếng niệm Phật cứu mạng

Ngày ấy, chị Hạnh có gia đình và mới sinh con đầu lòng, người chồng bỗng dưng thay đổi tính...

tu thân

Bài 162: Tu thân

Tu thân không phải thành tiên, Mà tu để được bình yên giữa đời Thế gian dâu bể đổi dời,...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Chia Sẻ Bài Viết