Câu chuyện tâm linh sau đây do một cư sĩ Mật pháp chia sẻ lại. Bạn có điểm đạo cho người em tên Phụng và trao Ngũ Bộ Chú để em trì niệm mỗi ngày. Trong suốt thời gian mang bầu, Phụng có kể là thai nhi bị thiếu nước ối, tình trạng lúc nào cũng nguy hiểm, phải vô bệnh viện theo dõi liên tục.
Đỉnh điểm là có lần Phụng phải lên tận Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu, bác sĩ nói thẳng là không còn hy vọng cứu được em bé nữa. Bạn lúc đó chỉ biết khuyên em cố gắng niệm chú thật nhiều, hàng ngày thành tâm cầu xin Thánh Thần giúp đỡ.
Sau một thời gian không liên lạc, có một hôm bạn nằm mơ thấy một bé trai bụ bẫm đang bò quanh em Phụng. Bạn mới hỏi lại thì em ấy nói là tình trạng thai nhi đã tốt hơn rồi, mà đúng là bé trai thiệt. Có điều là thai nhi còn hơi nhẹ, phát triển chưa đủ cân nặng. Sau khi nghe bạn kể về giấc mơ, em Phụng cũng lạc quan và an tâm niệm chú cầu xin Thánh Thần nhiều hơn nữa.
Mấy hôm trước, em Phụng báo với bạn là đã mổ đẻ trước thời gian dự kiến sinh vì cạn nước ối. Em kể trong niềm vui sướng là mẹ tròn con vuông, bé trai bụ bẫm được 3,2kg luôn. Bạn mừng lắm, chúc mừng em, rồi nhắc em đừng quên việc niệm chú và phải luôn biết ơn Tổ, Thầy, Thánh Thần đã phù hộ cứu giúp.
Bài Viết Liên Quan
Bài 77: Chân Tu
Tu nhà cũng vẫn đắc thành. Cần chi đến chốn non xanh, miếu đền Tu hành có được đặng nên...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 11
CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Tờ Lịnh Tha Nhân dịp tháng Bảy âm lịch, Ban Biên tập Mật Phước Tự xin...
Xăm Phật Tổ – Xăm Số 39
XĂM PHẬT TỔ SỐ 39 Tứ dã vô nhân đáo,Hành nhân lộ chuyển mê;Hổ lang thôn xà địa,Hiểm xứ cánh...
Đạo Bon – tín ngưỡng truyền thống ở Tây Tạng
Trước khi Mật Giáo truyền đến, người Tây Tạng theo Đạo Bon – tín ngưỡng bản địa cổ xưa. Đạo...
Bài 191: Biết vui biết đủ
Phận đời ai chọn được đâuGiàu sang chẳng dễ bước mau tới liềnChỉ mong bớt được muộn phiềnRáng lo vượt...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 22
XĂM TẢ QUÂN SỐ 22 Sự dĩ giữ tâm khếHà sử khô tâm chí,Giáp thân yếu định trì,Hôn nhân bách...
Bài 153: Bớt lo
Sống đời gió mát trăng thanh Làm điều mình thích, an lành thảnh thơi Mặc cho dòng chảy cuộc đời...
Bài 17: Phụng Thờ Thiên Đình
Lạy Trời thương xót chúng sanh. Ban cho đất nước an lành mai sau Cầu mong thiên tử các trào...