Ân phước vượt qua bạo bịnh

Đây là câu chuyện của cư sĩ Mật Pháp trải nghiệm. Hồi năm 2020, con trải qua một trận bịnh thập tử nhất sinh nhớ đời. Tầm giữa tháng 11, con ho khan mà cứ ỷ y nghĩ là cảm xoàng, tới chừng bịnh trở nặng, tim đập thình thịch, đi đứng không nổi mới chịu nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ dưới tỉnh chữa cả tuần không bớt, đành bó tay tiêm thuốc an thần rồi chuyển con lên tuyến trên. Dọc đường chuyển viện, cái máy thở bị hư, con ngộp thở trợn ngược mắt, tưởng đâu là về gặp ông bà tới nơi rồi.

Trong lúc nằm mê man, con thấy linh ảnh mấy vị thần tiên ăn mặc như bác sĩ trần gian đang hội chẩn cho mình. Con thấy họ gỡ phổi con ra khỏi người, lấy cái muỗng cạo rửa sạch sẽ như người ta cạo lông heo rồi mới gắn lại chỗ cũ. Tai con thì cứ nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ, tỉnh dậy hỏi má thì má nói gần đây đâu có chùa nào.

Có bữa nằm trên giường bịnh, con nghe văng vẳng tiếng ai phán lạnh tanh: “3 giờ 10 phút sáng là đi”. Đúng y chang giờ đó con ngưng thở thiệt. Ba con kể lúc đó máy móc báo động đỏ kêu inh ỏi rồi nín bặt. May phước bác sĩ phát hiện cục đàm to chèn họng, họ chích một lỗ ở cổ lấy đàm ra kịp nên con mới sống lại. Lúc hồn lìa khỏi xác, con còn bay là là ra bãi tha ma kiếm coi có cái huyệt nào không, thấy cỏ xanh mướt mà không có cái huyệt nào đào sẵn, con mới mình chưa tới số.

Hai tháng sau, lúc nằm phòng hồi phục, ban đêm con mơ thấy mấy vong linh tới giành mền, định lôi hồn con đi. May có chị điều dưỡng trong mơ tới đuổi họ, giữ hồn con nằm yên trong xác. Mấy vong đó còn thắc mắc sao người này được “công an” bảo vệ kỹ quá, con hiểu là nhờ tu tập theo Tổ, Thầy nên được Thánh Thần che chở lúc nguy nan.

Bác sĩ nói trường hợp con sống được là may mắn hy hữu lắm. Từ một người 73 ký con rớt xuống còn 40 ký, da bọc xương, về nhà phải mất bốn tháng tập đi lại từ đầu. Nhờ ơn trên cứu độ mà con mới qua khỏi kiếp nạn này nhanh chóng.

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

quan thánh đế quân hộ mạng

Xăm Quan Thánh 81

Xăm Quan Thánh 81: Trung Bình 第八十一号簽 中平借君財物自當還謀頼欺心他自奸幸有高台明月鏡請來對照破機関碧仙注本份兩字合天合地若有虧心神明共棄 Âm: Giả quân tài vật tự đương hoàn,Mưu lại khi tâm tha...

Bài 134: Đời và Đạo

Giàu chi cho lắm bạc vàng Không bằng đức hạnh thênh thang trong lòng Điền viên đất ruộng mênh mông...

Bài 170: Chớ gần kẻ nói xạo

Kẻ hay ba xạo quanh co Hứa cho có lệ, chẳng lo giữ lời Nếu mà lỡ gặp ngoài đời...

đức đại nhật như lai

Xăm Phật Tổ – Xăm Số 6

XĂM PHẬT TỔ SỐ 6 Độc bộ lưỡng trùng sơn cách xa,Cô loan chuyển phiến hận quan hà.Trường Giang vô...

CHƯƠNG VI: IV – CHÚ ĐẠI BI – KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI

Đời Đường, Sa môn Dà–Phạm Đạt–mạ, người xứ Tây Thiên Trúc dịch. Như thế tôi nghe, một thời, đức Phật...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 99

XĂM TẢ QUÂN SỐ 99 Hại tha ích kỷ phi nan sự,Ích kỷ như hà bất tổn tha,Tổn sự tổn...

Bài 180: Sống đơn giản

Sống đơn giản nghĩa là gì?Là thôi vướng bận sân si chuyện đờiLàm ăn đủ sống mà thôiĐừng tham phú...

ĐẠI NÉT PHẬT GIÁO QUA LẬP TRƯỜNG DỊ BIỆT CỦA CÁC GIÁO PHÁI

Phật Giáo khởi đầu trong khung cảnh Ấn Độ, nơi mà lòng sùng mộ đạo giáo chiếm vị thế ưu...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết