
Bài 112: Cẩn thận kẻo về tay không
Thân này mượn tạm trần gian Chục năm thoáng chốc hóa ngàn bụi bay Linh hồn đâu có…

Thân này mượn tạm trần gian Chục năm thoáng chốc hóa ngàn bụi bay Linh hồn đâu có…

(Lời người tu già gửi người còn đang bước) Tu không áo, mão, trượng, khăn Chỉ cần tâm…

Học trò hỏi Thầy một câu Bắt đầu tu học từ đâu vậy Thầy? Muốn tu thì điểm…

Cầu xin ơn đức Trời cao, Cho con nhẹ gánh qua bao khổ sầu Đời con lận đận…

Còn mang thân tạm cõi đời Ráng lo thanh lọc, rạng ngời mỗi phen Đạo mầu chẳng ngại…

Thánh Thần rải khắp phước duyên Ai hay tu đúng, tự nhiên được nhờ Không cầu cũng có…
Thầy Quảng Nghệ
Tu hành sớm tối chớ quên, Tịnh tâm giữ ý, gạn đen thêm vàng. Gió trần dù có…
Thầy Quảng Nghệ
Thánh Thần ban rải phước ân, Độ người tu tỉnh, xa dần trần mê Chí bền vượt bể…

Trước thềm bóng nắng còn vương Ao sen gió thoảng thơm hương ngạt ngào Vừa sau một trận…

Không mong vương thỉnh quan mời, Chỉ cầu thanh tịnh giữa trời mênh mông. Mây bay mặc chuyện…