
Bài 92: Xem nhẹ sự đời
Cuộc đời như một giấc mơ Quanh đi quẩn lại bạc phơ tuổi già Bao nhiêu tranh đấu…

Cuộc đời như một giấc mơ Quanh đi quẩn lại bạc phơ tuổi già Bao nhiêu tranh đấu…

Ai bày cảnh Tết làm chi Khiến cho nhân thế một thì đảo điên Tết thường lắm chuyện…

Tết là dịp để đoàn viên Gia đình tề tựu tân niên rộn ràng Gặp nhau cầu chúc…

Sầu này chẳng của riêng ai Nỗi lòng này có giãi bày được chăng? Vài người thành phố…

Xin mời độc giả khắp nơi Góp vài mẩu chuyện đạo – đời đó đây Thâu tàng những…

Học trò tham vấn lão già: “Thế nào mới được gọi là thành công?” Người tu nhìn nhận…

LỜI MỞ ĐẦU Thầy Quảng Nghệ 05/10/2023 Thay cho lời nói mở đầu Tập san Mật Phước gửi…

Kiếm Rồng vẫn ở nơi đây Chờ người thiên tử thỉnh ngay kiếm về Thời nay hỗn loạn…

Con ơi con thật dại khờ Ôm chi ảo mộng phất cờ đua tranh Làm gì có chuyện…

Ngôi chùa Mật Phước hiện ra Ai mà tìm tới là ta tiếp liền Chắp tay học đạo…