
Bài 102: Bài học đời người
Hôm nay đuối quá phải không? Mỉm cười một cái cho lòng nhẹ tênh Đời ai cũng chín…

Hôm nay đuối quá phải không? Mỉm cười một cái cho lòng nhẹ tênh Đời ai cũng chín…

Sáng nay ngắm tuyết bên thềm, Gió lay cành trúc êm êm nhẹ nhàng Ngoài sân mấy giọt…

Người khôn thì biết kiệm lời Giữ mình thủ kỹ cuộc đời được yên Đừng nên ngó dọc…

Năm Thìn bão lụt thiên tai Nước dâng khắp chốn bi ai cõi lòng Lão ngồi mòn mỏi…

Đời người ngắn ngủi vụt tan Thật tâm mà sống cho an cuộc đời Dù cho thiên hạ…

Khiêm cung có phải lạ đâu! Nhưng làm sao hiểu cho sâu chữ này? Khiêm cung phải hiểu…


Ngôi chùa Mật Phước hiển linh Nhịp cầu kết nối Thần Linh trên Trời Truyền trao Tâm Ấn…

Tình đời bạc bẽo như vôi Mà sao nhân thế nổi trôi ngập chìm Cố công gắng sức…

Đời người nào có mấy năm Quanh đi ngoảnh lại đã trăm tuổi trời Đời người gió thoảng…